Ước mơ lớn nhất cuối năm

✨Tiramisu✨

✨Just breathe✨
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
3.091



- Có chuyện gì vui mà nét mặt hớn hở, rạng ngời vậy, bạn mình?
- Tui vừa mua được cái vé tàu. Thế là Tết này tui được về lại cố hương, đoàn tụ với gia đình, người thân, bè bạn. Ôi, thật hạnh phúc!
- Tội nghiệp bạn tui, mua được cái vé tàu mà vui như là… trúng số độc đắc.
- Ông không biết nên nói vậy. Mua được cái vé tàu xe ngày Tết là ước mơ cháy bỏng của cả triệu người quê ở miền Bắc, miền Trung. Ai không mua được vé đồng nghĩa với việc đường về quê xa lắc xa lơ…
- Ước mơ bình thường vậy mà không thực hiện được, nghĩ cũng buồn.
- Chứ sao. Ông cứ lên Ga Sài Gòn sẽ biết, dù chỉ mua được ghế phụ thì người mua cũng đã rất vui, nhất là với những ai đã trải qua việc thức thâu đêm mua vé tàu qua mạng nhưng cuối cùng vẫn không có vé trong tay.
- Không mua được vé tàu thôi thì lui về tính kế khác. Vẫn còn máy bay, xe đò thương hiệu…
- Với số đông người lao động, máy bay là phương tiện xa xỉ, không dám mơ tới, nhất là mới đây giá vé của ông hàng không lại tăng… trên trời. Còn xe đò thương hiệu…ờ…ờ…đường về quê cũng không ít gập ghềnh.
- Xe đò thương hiệu, xe tăng cường cũng không phải là không “cháy vé”, nên việc mua vé cũng không kém nhọc nhằn. Mua không được thì đành nhắm mắt đưa chân lên xe dù, xe cóc...
- Dù là phương tiện nào thì ước mơ lớn nhất của hành khách và người thân của họ là thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn. Hy vọng là bác tài nào cũng nhớ lấy điều này.

(ST)
Nhỏ bạn cứ 2, 3 ngày lại chạy ra ga mà không có vé:(
Mình thì vẫn chưa mua được vé xe, mà mỗi lần đi ngang cái bến xe thiệt hết sức muốn leo lên xe về mà...:KSV@18:

 
ước mơ của mình là trời bớt lạnh đẻ cho ông chóng khỏe dù mình rất thích mùa đông
 
KSV.ME-kenhsinhvienhj038350a.jpg

Gửi bạn chút nắng:)
Mong điều ước của bạn gần đến^^
 
Năm mới, ước cuộc sống thanh bình,vui vẻ; cuộc đời luôn tràn đầy những niềm vui, nụ cười.
P/S: Nhà tui ko xa, nên chưa nếm trải những vất vả chuyện tàu xe về Tết như mấy bạn, nhưng cũng có nghe nói về những việc này. Có nhiều bạn ko về quê ngày Tết. Có người về quê hơn 800 cây số nhưng đi bằng xe máy. Mình may mắn hơn nhiều người....
 
Năm mới, ước cuộc sống thanh bình,vui vẻ; cuộc đời luôn tràn đầy những niềm vui, nụ cười.
Chúc c đạt được những điều mong muốn

Nhà tui ko xa, nên chưa nếm trải những vất vả chuyện tàu xe về Tết như mấy bạn, nhưng cũng có nghe nói về những việc này. Có nhiều bạn ko về quê ngày Tết. Có người về quê hơn 800 cây số nhưng đi bằng xe máy. Mình may mắn hơn nhiều người....
hic vất vả nhưng cũng vui khi mấy đứa cùng về mà có khi trong năm chưa gặp được 1 lần.
 
×
Quay lại
Top