- Tham gia
- 14/3/2010
- Bài viết
- 564
Hôm qua vớ được quển báo học trò cười e gặp câu đố này ạ.. em đã có đáp án rồi nhưng chưa chắc chắn lắm... post lên đây cho mọi người xem thử:
Trong 1 chuyến tàu, trưởng toa xe đi kiểm tra vé tàu hành khách, đến trước 1 người có vẻ tri thức thì ôngta nói:
-Thật có lỗi, lúc nãy khi xem sách tôi kẹp vé tàu vào quyển sách, không cẩn thận bị rơi ra khỏi tàu. tôi là 1 giáo sư, tôi có thói quen xem sách...
Bỗng có 1 cậu bé nói:
- ông có nhớ vé ông kẹp ở trang nào trong sách không?
-Nhớ, giữa trang 51 và 52
- Bác soát vé ơi ! Cháu e rằng ông này không có vé đâu...
Cậu ta căn cứ vào đâu mà nói như vậy nhỉ????
Trong 1 chuyến tàu, trưởng toa xe đi kiểm tra vé tàu hành khách, đến trước 1 người có vẻ tri thức thì ôngta nói:
-Thật có lỗi, lúc nãy khi xem sách tôi kẹp vé tàu vào quyển sách, không cẩn thận bị rơi ra khỏi tàu. tôi là 1 giáo sư, tôi có thói quen xem sách...
Bỗng có 1 cậu bé nói:
- ông có nhớ vé ông kẹp ở trang nào trong sách không?
-Nhớ, giữa trang 51 và 52
- Bác soát vé ơi ! Cháu e rằng ông này không có vé đâu...
Cậu ta căn cứ vào đâu mà nói như vậy nhỉ????