Video: Voi làm xiếc bị đánh đập dã man

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
1301310531_hanh-hung-voi-0.jpg

Chú voi Anne bị hành hung

Một chiếc camera bí mật gắn trong rạp xiếc tại Anh đã ghi lại được hình ảnh đáng phẫn nộ khi một nhóm người liên tục dùng những chiếc cào làm cỏ có răng nhọn bổ liên tiếp vào người con voi cái đáng thương. Con voi cái đáng thương có tên là Anne đã bị những nhân công làm việc trong rạp xiếc thi nhau hành hạ. Những chiếc răng kim loại của những chiếc cào làm cỏ liên tục bổ xuống đầu, thân mình và đuôi của con voi cái 58 tuổi này.
1301310347-hanh-hung-voi-1.jpg

Một công nhân đánh mạnh vào bụng cô voi Anne
Tổng cộng cô voi già Anne đã phải hứng chịu 48 cú đòn vào khắp cơ thể trong khi không thể chạy trốn bởi một chân đã bị xích. Những cú đạp hết sức vào bụng, những cú đánh bằng vật cứng vào mặt, lưng đã khiến chú voi lồng lên đau đớn.
Những hình ảnh trên được ghi lại ở một trang trại nằm tại Polebrook, Northamptonshire, Anh trong kì nghỉ đông của những con vật tội nghiệp. Vì không phải đi diễn nên chúng thường xuyên bị đánh đập và hành hạ hơn.
1301310347-hanh-hung-voi-2.jpg

Dùng cào răng sắt đánh vào mình con voi già tội nghiệp
Anne đến rạp xiếc kể từ khi cô còn là một chú voi con từ những năm 50. Cha mẹ ông Bobby Roberts – người chủ hiện tại của rạp xiếc đã mua chú về từ Châu Á. Anne đã trở thành công cụ kiếm tiền kể từ khi cô đặt chân tới Anh Quốc.
Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của Anne đang rất không tốt và đã xuất hiện những dấu hiệu lão hoá khớp khi mới ở tuổi 50 mặc dù tuổi thọ trung bình của loài voi là trên 70 tuổi.
1301310347-hanh-hung-voi-3.jpg

Một công nhân khác đang hành hung Anne
Không chỉ có cô voi Anne, nhiều động vật khác trong rạp xiếc cũng bị những người chăm sóc đánh đập dã man. Tuy vậy, các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã cũng không thể giúp gì cho những con vật tội nghiệp vì nó thuộc sở hữu cá nhân của ông Bobby Roberts. Họ đã nhiều lần vận động người chủ của Anne đưa cô đến trung tâm bảo tồn thiên nhiên hoang dã để sống nốt quãng đời còn lại nhưng đều bị từ chối. Lí do người chủ đưa ra là Anne đã quen sống ở rạp xiếc và bây giờ chuyển nó đi nó sẽ “héo mòn và chết”.
1301310347-hanh-hung-voi-4.jpg

Anne bên ông chủ Bobby Roberts
Lo lắng cho con voi thế nhưng ông chủ rạp xiếc lại thản nhiên nhìn người làm hành hạ con vật đã gắn bó gần 60 năm với gia đình mình thì quả thực là khó hiểu. Quỹ bảo tồn động vật quốc tế ADI cũng đã vào cuộc để xác minh vụ việc.
Anne là cô voi diễn xiếc lâu năm nhất của nước Anh tính đến thời điểm hiện nay. Và quả thực, sẽ là công bằng nếu để cho Anne nghỉ ngơi sau hơn 50 bán mình kiếm tiền cho chủ.


Và đây là video..



Thật đáng thương và rất đáng lên án con người mà!!:KSV@17:
 
bọn này bị điên,hết việc để làm rùi à,tội nghiệp mấy con thú,già rồi còn bị hành hạ
 
Umh..Họ đâu còn tính người nữa đâu...
Ở Đak lắk ,voi còn bị chém gíêt để lấy ngà đó thôi...:KSV@17:
Đág thương cho loài voi...:KSV@17:
 
Nhiều người vô ý thức thật. Nhưng nếu xét lại, thì họ có được cộng cồng, được một môi trường xung quanh tốt để họ có thể là những con người có ý thức và trách nhiệm chưa?

Cộng đồng là chính chúng ta mà !?
 
×
Quay lại
Top