Viết cho người đàn ông không phải của em

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423



Đã không là tất cả
Thì xin chớ là gì
Bước phía nào cũng thấy mình có lỗi
Đành quay đi.



Sao không là hai mươi năm trước
Sao không là một trăm năm sau
Tất cả mới bắt đầu hoặc đã ngủ yên trong kết thúc
Dở dang làm gì để em phải khóc phải lặng câm?


Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm n...hưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang.


Thôi đừng nhìn em, đừng nói với em

Phũ phàng đấy anh ơi !

Em sợ lắm, nếu như lỡ bước...

Hai chúng ta đang sống giữa cõi người.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm n...hưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang.
mấy câu này hay đó, giống cái chữ ký kia :)
 
Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm n...hưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang.
mấy câu này hay đó, giống cái chữ ký kia :)
ối ối lại soi chữ kí rồi :KSV@08:
 
Nếu một mai trên đường đời đôi ngã
cách xa nhau xin ai đó đừng buồn
bởi vì ta cũng chỉ là hạt cát
hạt cát nhỏ giữa sa mạc bao la:KSV@09:
 
Nếu một mai trên đường đời đôi ngã
cách xa nhau xin ai đó đừng buồn
bởi vì ta cũng chỉ là hạt cát
hạt cát nhỏ giữa sa mạc bao la:KSV@09:
hay đấy hê hê:KSV@09:
 
Kimsmile.lie nói:
Đã không là tất cả
Thì xin chớ là gì
Bước phía nào cũng thấy mình có lỗi
Đành quay đi.
Sao không là hai mươi năm trước
Sao không là một trăm năm sau
Tất cả mới bắt đầu hoặc đã ngủ yên trong kết thúc
Dở dang làm gì để em phải khóc phải lặng câm?
Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang.
Thôi đừng nhìn em, đừng nói với em
Phũ phàng đấy anh ơi !
Em sợ lắm, nếu như lỡ bước...
Hai chúng ta đang sống giữa cõi người.


hehe! ve sầu bon chen bằng mấy câu thơ nhá!^^

Viết Cho Người Đàn Ông Không Phải Của Em!



Trường Phi Bảo


......Xin thứ lỗi cho tình yêu mãi mãi
Em chung tình, anh chờ đợi mà chi
Không của nhau, thì xin chớ là gì
Mình hờ hững để rồi thành xa lạ

Ở ngoài kia nhiều người đang vội vã
Cuộc đời xanh đang hối hả thời gian
Người đàn ông-Anh, không xứng lỡ làng
Bao bến hẹn, chực chờ anh hạnh phúc

Viết cho người đàn ông tới không đúng lúc
Trái tim em ai dấy nỗi muộn phiền
Sao mình gặp nhau trễ nãi niềm riêng
Giờ hai đứa chữ nợ duyên không vẹn

Đừng nhìn em khi lòng em tắt nghẽn
Mọi yêu thuơng người ấy lấy đi rồi
Người đàn ông không phải của em ơi
Chớ hờn trách lòng em vô tình quá!.....:(

 
Sao không là hai mươi năm trước
Sao không là một trăm năm sau
Tất cả mới bắt đầu hoặc đã ngủ yên trong kết thúc
Dở dang làm gì để em phải khóc phải lặng câm?
mấy câu này sâu sắc đó
 
×
Quay lại
Top