Vợ làm ngân hàng, chồng làm tài xế và câu chuyện buồn

duchero93

Thành viên
Tham gia
12/6/2016
Bài viết
0
Công ty Hưng Thịnh nhận được một lá thư từ một bạn muốn tư vấn và chia sẻ vài câu chuyện về gia đình cần được một vài lời khuyên, hãy comment phía dưới nhé !
vo-lam-ngan-hang-chong-di-ngoai-tinh-1024x675.jpg

Tôi tên là Huyền (tên đã thay đổi), năm nay đã 40 tuổi, làm ngân hàng cũng được 10 năm, công việc bận rộn phải đi làm từ sớm, tối thì về muộn. Mọi chuyện đưa đón con đi học tôi phải nhờ chồng giúp đỡ, nếu hôm nào chồng bận thì nhờ bà ngoại. Chồng tôi năm nay 45 tuổi, anh làm tài xế hay đưa khách đi du lịch theo hợp đồng nhưng khi nào có việc anh mới đi, còn hôm nào không có việc anh ở nhà. Vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện ra sự việc như sau.
nGUỒN: Vợ làm ngân hàng, chồng làm tài xế và câu chuyện buồn

Hôm đó tôi bị đau đầu, không thể làm việc tiếp được nên tôi xin về sớm, đang trên xe từ cơ quan về nhà tôi bắt gặp chồng tôi đang chở một người con gái lạ ngồi sau xe, và chồng tôi đang nắm tay cô ta. Hai người ôm nhau tình cảm và đi về hướng quán cafe. Tôi không thể tin vào mắt mình nhưng điều này đã khiến tôi ám ảnh suốt mấy ngày. Tôi không nói chuyện gì với chồng, tôi cảm thấy sợ anh ấy, mặc dù anh ấy vẫn đối xử với tôi như bình thường. Tôi không biết phải làm sao, công việc thì quá bận rộn, xin ra ngoài nhiều không được, trong giờ làm thì lúc nào cũng suy nghĩ viển vông đến những ý nghĩ, những hình ảnh cứ ùa về trong tôi. Cuối cùng tôi phải nhờ đến công ty thám tử giá rẻ Hưng Thịnh giúp tôi giải quyết chuyện này.
 
×
Quay lại
Top