Vọng Nguyệt Lâu

trăm năm ta gặp lại nàng
bây giờ nàng khác chẳng còn như xưa
ánh mắt xưa đã chẳng còn
chỉ để lại một người mới sắc son ::)
ánh trăng như rẽ ra đôi ngả
bóng ta nàng như phả vào trăng
 
Ta hữu tình nhưng người vô ý
Ta hữu tâm nhưng người vô tâm

Người nói vô tình người nghe hữu ý
Do quá vô tâm...hay quá vô tình...

Có chơi chữ đồng âm khác nghĩa nha mọi người "vô tình"
 
ta buồn thì ai biết ?
ta đau thì ai hay ?
ta giống như một ngọn cỏ may
chỉ mong bay lượn trên bầu trời
không màng nắng
không màng mưa
bay thật xa...
bay đến chỗ nàng :3
 
Tâm tư ta mấy người hiểu thấu
Ánh trăng kia mấy ai biết thưởng

Ta coi trăng là người tri kỉ
Trăng coi ta chỉ như qua đường

Ta ngắm trăng,trăng không biết
Ta tâm sự trăng có nghe?
 
trăng ơi đừng lấp ló
dưới những đám mây xanh
chiếu sáng qua chỗ này
sáng thấu cõi lòng ta

ta yêu trăng, ai biết ?
ta nhớ nàng,ai hay ?

ta coi nàng là mạng sống
nàng coi ta là hư vô
:((
 
Ta ngồi ngắm trăng ta rất sợ
Không phải bóng đêm hay "thứ"kia
Mà là nỗi sợ mình ta hiểu
Sợ cô đơn ngồi mãi thế này...


Không một bờ vai để tựa
Không một bóng hình chia sẻ cùng ta...
 
×
Quay lại
Top