- Tham gia
- 10/1/2012
- Bài viết
- 901
Chắc đây là nhật ký đầu tiên của mình^^, định nhân 1 dịp đặc biệt nào đó sẽ mở nó n cuối cùng thì chọn ngày hnay nhân ngày ko gì cả
Nhok Este? có ng đã hỏi mình là : chắc e chua ngoa lắm ah? - câu trả lời có lẽ chỉ như vậy là đủ^^, cái này tùy từng ng nhận xét thui..
Trung tâm tẩy não? mong rằng mỗi lần nhấn Close trang nhật ký này là 1 lần tâm hồn đc trở về trạng thái thư thả, n~ bức bối, ức chế, lo lắng buồn rầu...sẽ bay hết, n~ kỉ niệm vui sẽ đc lưu giữ lại nơi đây để mình đừng nghĩ nhiều về nó mà tiếc nuối hay trở thành con ng sống trong quá khứ...
Coi như đây là 1 nhật ký mở, m.n ai có nhu cầu spam, chém gió, hay thậm chí tẩy não ở đây thì cứ vô tư Hứa hẹn nhật ký này sẽ rất vắng khách vì mình ko onl đc nhìu, 1 tuần 1 vài lần là kịch ( mình đang bận ôn thi, pị cấm onl ) ... một khoảng lặng...
mở đầu như vậy thui nhỉ
----------
Hnay thực sự có rất nhiều điều muốn viết n lại đến giờ này lại chẳng còn gì cả, ms đọc đc stt trên face của 1 thằng bạn cùng lớp, nó giống mình, cái sự bức bối bấy lâu này giày vò mình thật khủng khiếp, n ko thể nào ns ra hết đc, có n~ lúc muốn khóc mà ko khóc nổi chỉ biết cười và la hét ko hơn 1 con điên...
"Bố có một ước vọng là trong gia đình có 1 người theo ngành Y, đi làm bác sĩ. Thế mà không có. Giờ con học chuyên Sinh cũng là 1 cơ hội rất tốt. Bố hi vọng con sẽ đạt ước vọng của bố, cố gắng để thi vào trường ĐH Y..."
Tại sao lại là 1 ngôi trường mà con không thích ngay từ đầu rồi hả bố? Con không muốn và thực sự chưa tìm ra được điều thú vị khi được làm bác sĩ (con biết đó là 1 người quan trọng nhưng ngta không thể làm theo kiểu không có niềm đam mê được). Con tự phân tích rằng con chả có gì thỏa mãn yêu cầu ấy cả: hậu đậu, thiếu tính kiên trì, không đủ mạnh mẽ, thậm chí học Sinh ở lớp cũng chả phải loại xuất sắc gì... Đến mức mà con chỉ muốn thi cả khối A lẫn khối B vì con không muốn có 1 lựa chọn là vào trường Y. Nếu theo Sinh có lẽ con chỉ muốn theo Công nghệ Sinh học (chắc cũng khoai chả kém, học cũng có hiểu gì đâu).
Đại học Y Hà Nội năm nào cũng lấy trên 24 điểm, mà càng ngày càng cao (con nghe thế). Như vậy là đi thi cứ phải trung bình 8 điểm trở lên, còn ít hơn 0,5 thôi đồng nghĩa với trượt.
Cũng chính vì 1 ước vọng như thế mà bố khuyến khích con học tập nhiều hơn nữa, học với nhiều nguồn hơn, học sáng tạo hơn... Bố muốn con tập trung hoàn toàn để vào được top 8 của Đội tuyển Sinh ở trường (tự con nghĩ con không thể với sự lười biếng của con bây giờ). Nhưng con thì lại muốn chơi hơn muốn học (khổ nỗi con thì muốn học trâu cũng được nhưng như thế thì phải chơi trâu để cân bằng). Và vì thế lẽ dĩ nhiên là con chả có hứng thú gì cả về việc nghiên cứu thêm cả (tức là con chỉ học ở lớp, những gì cơ bản con làm được, còn nâng cao thì con không đi học thêm hay nghiên cứu ở internet cả)...
Đã vậy con lại còn hay dùng máy tính, chẳng để phục vụ chuyện học hành nhiều, mà toàn ngồi tán gẫu và làm việc linh tinh thì nhiều... Năm sau có lẽ con cũng không được dùng máy tính nhiều mất (mà con lại làm ở 1 ban cần online)
Con làm thế nào bây giờ?"
SLMT, cậu viết thế này chắc còn ns giảm ns tránh nhiều nhỉ nếu tớ viết cái này sẽ kinh khủng lắm đấy n cũng chỉ có thể ns ra trên thế giới ảo thui mà...t chấp nhận oy cậu ah quyết định nhanh để còn lấy mục tiêu chứ, cứ lưỡng lự mãi hay suy nghĩ sầu não cũng chả ích gì nhỉ, n nhiều lúc nghĩ vẫn thấy ức chế ko chịu đc đấy
kệ nó vậy, mình chỉ giỏi ns kệ thui n chưa bao giờ kệ đc
----------
▶️
Nhok Este? có ng đã hỏi mình là : chắc e chua ngoa lắm ah? - câu trả lời có lẽ chỉ như vậy là đủ^^, cái này tùy từng ng nhận xét thui..
Trung tâm tẩy não? mong rằng mỗi lần nhấn Close trang nhật ký này là 1 lần tâm hồn đc trở về trạng thái thư thả, n~ bức bối, ức chế, lo lắng buồn rầu...sẽ bay hết, n~ kỉ niệm vui sẽ đc lưu giữ lại nơi đây để mình đừng nghĩ nhiều về nó mà tiếc nuối hay trở thành con ng sống trong quá khứ...
Coi như đây là 1 nhật ký mở, m.n ai có nhu cầu spam, chém gió, hay thậm chí tẩy não ở đây thì cứ vô tư Hứa hẹn nhật ký này sẽ rất vắng khách vì mình ko onl đc nhìu, 1 tuần 1 vài lần là kịch ( mình đang bận ôn thi, pị cấm onl ) ... một khoảng lặng...
mở đầu như vậy thui nhỉ
----------
Hnay thực sự có rất nhiều điều muốn viết n lại đến giờ này lại chẳng còn gì cả, ms đọc đc stt trên face của 1 thằng bạn cùng lớp, nó giống mình, cái sự bức bối bấy lâu này giày vò mình thật khủng khiếp, n ko thể nào ns ra hết đc, có n~ lúc muốn khóc mà ko khóc nổi chỉ biết cười và la hét ko hơn 1 con điên...
"Bố có một ước vọng là trong gia đình có 1 người theo ngành Y, đi làm bác sĩ. Thế mà không có. Giờ con học chuyên Sinh cũng là 1 cơ hội rất tốt. Bố hi vọng con sẽ đạt ước vọng của bố, cố gắng để thi vào trường ĐH Y..."
Tại sao lại là 1 ngôi trường mà con không thích ngay từ đầu rồi hả bố? Con không muốn và thực sự chưa tìm ra được điều thú vị khi được làm bác sĩ (con biết đó là 1 người quan trọng nhưng ngta không thể làm theo kiểu không có niềm đam mê được). Con tự phân tích rằng con chả có gì thỏa mãn yêu cầu ấy cả: hậu đậu, thiếu tính kiên trì, không đủ mạnh mẽ, thậm chí học Sinh ở lớp cũng chả phải loại xuất sắc gì... Đến mức mà con chỉ muốn thi cả khối A lẫn khối B vì con không muốn có 1 lựa chọn là vào trường Y. Nếu theo Sinh có lẽ con chỉ muốn theo Công nghệ Sinh học (chắc cũng khoai chả kém, học cũng có hiểu gì đâu).
Đại học Y Hà Nội năm nào cũng lấy trên 24 điểm, mà càng ngày càng cao (con nghe thế). Như vậy là đi thi cứ phải trung bình 8 điểm trở lên, còn ít hơn 0,5 thôi đồng nghĩa với trượt.
Cũng chính vì 1 ước vọng như thế mà bố khuyến khích con học tập nhiều hơn nữa, học với nhiều nguồn hơn, học sáng tạo hơn... Bố muốn con tập trung hoàn toàn để vào được top 8 của Đội tuyển Sinh ở trường (tự con nghĩ con không thể với sự lười biếng của con bây giờ). Nhưng con thì lại muốn chơi hơn muốn học (khổ nỗi con thì muốn học trâu cũng được nhưng như thế thì phải chơi trâu để cân bằng). Và vì thế lẽ dĩ nhiên là con chả có hứng thú gì cả về việc nghiên cứu thêm cả (tức là con chỉ học ở lớp, những gì cơ bản con làm được, còn nâng cao thì con không đi học thêm hay nghiên cứu ở internet cả)...
Đã vậy con lại còn hay dùng máy tính, chẳng để phục vụ chuyện học hành nhiều, mà toàn ngồi tán gẫu và làm việc linh tinh thì nhiều... Năm sau có lẽ con cũng không được dùng máy tính nhiều mất (mà con lại làm ở 1 ban cần online)
Con làm thế nào bây giờ?"
SLMT, cậu viết thế này chắc còn ns giảm ns tránh nhiều nhỉ nếu tớ viết cái này sẽ kinh khủng lắm đấy n cũng chỉ có thể ns ra trên thế giới ảo thui mà...t chấp nhận oy cậu ah quyết định nhanh để còn lấy mục tiêu chứ, cứ lưỡng lự mãi hay suy nghĩ sầu não cũng chả ích gì nhỉ, n nhiều lúc nghĩ vẫn thấy ức chế ko chịu đc đấy
kệ nó vậy, mình chỉ giỏi ns kệ thui n chưa bao giờ kệ đc
----------
▶️