Xin giúp dùm...

hellfire1234

Thành viên
Tham gia
25/6/2012
Bài viết
3
Có một em thích mình và mình cũng thích em ấy nữa được khoảng hơn 1 tháng rồi...đang ngon đang lành thì tự dưng mấy bữa nay lại đòi mình phải mở lời nói chuyện hoặc email trước thì mới chịu nói và lấy lý do tại vì em ấy là con gái và mình là con trai...(lúc trước em ấy thường mở lời nhiều hơn) Giờ mình bối rối quá...nếu không nói thì không được nói chuyện...mà nói thì lại hạ thấp mình xuống...Xin chỉ giáo dùm.

Cám Ơn
 
Không biết bạn gái này cần nghe gì nhỉ?
 
:) mình nghĩ nếu bạn thực sự thích bạn gái ấy thì không có vấn đề gì mà. Tại sao bạn lại nghĩ nếu mở lời trước thì sẽ là tự hạ thấp mình xuống chứ, hok có đâu ^^
 
Không biết bạn gái này cần nghe gì nhỉ?

Chắc là vì vẫn muốn được theo đuổi nữa đây....

:) mình nghĩ nếu bạn thực sự thích bạn gái ấy thì không có vấn đề gì mà. Tại sao bạn lại nghĩ nếu mở lời trước thì sẽ là tự hạ thấp mình xuống chứ, hok có đâu ^^
Mình thích em ấy nhưng không muốn trở thành "cún con" của em hay là "thằng bạn tốt" cho nên mình mới nghĩ như vậy.
 
con gái thích đc quan tâm mà! còn nhiệm vụ của con trai là thể hiện sự quan tâm ý!^^
 
×
Quay lại
Top