Xôn xao clip nam sinh Ngoại thương ôm thú bông tỏ tình giữa sân trường

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
(Dân trí) - Ngày 18/4, một nam sinh đã lấy hết dũng cảm tỏ tình với bạn gái ngay tại sân trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội. Hàng trăm người đã chứng kiến sự việc và chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Trưa ngày 18/4, nhiều SV Ngoại thương khá ngạc nhiên khi đi qua sân trường, bắt gặp rất nhiều bong bóng rực rỡ và một chàng trai sơ mi trắng, cõng con hà mã bông to đại trên lưng. Dự đoán rằng sẽ có một sự việc bất ngờ diễn ra, rất đông bạn trẻ đã dừng lại theo dõi.

Màn tỏ tình của chàng trai bí ẩn này bắt đầu bằng tiếng của chính anh phát phát trên loa phát thanh của trường. Những lời tâm tình, kỉ niệm yêu thương của chàng trai và cô gái anh yêu đều được chàng trai chia sẻ bằng một giọng trầm ấm, chân thành.



Những người mặt thấy tai sự việc đều đang rất tò mò, nhân vật đặc biệt này là ai, và chàng đã lên kế hoạch tỏ tình này như thế nào thì cô gái bất ngờ xuất hiện và nhận con hà mã bằng bông chàng trai tặng.

Sân trường như vỡ òa trong tiếng chúc tụng đôi bạn trẻ, ai nấy đều muốn chứng kiến một nụ hôn nồng cháy. Nhưng vì ngại ngùng, dôi bạn trẻ chỉ dám nắm tay, tươi cười đáp lại sự yêu mến của bạn bè.

ftu1904133-ff7ef.jpg
Đôi bạn trẻ tỏ tình lãng mạn tại ĐH Ngoại thương Hà Nội

Trong lúc hai bạn trao nhau tình cảm nồng ấm thì một "đội" tình nguyện viên là bạn bè của chàng trai đứng bên cạnh với bóng bay và thổi bong bóng nước, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn.

Được biết, cả hai bạn trẻ hiện nay đều đang theo học tại ĐH Ngoại thương. Và thêm một tiết lộ thú vị là chú hà mã hồng mà chàng trai tặng cô gái đã được chính chàng trai “thú tội” rằng: “Hồi lớp 4, em có đánh mất con hà mã bông mà không biết tại sao… Nó ở với anh từ lúc ấy đến giờ, anh nuôi nó to để bây giờ tặng lại em ý mà. Hi vọng em sẽ không bao giờ khóc um lên như ngày ấy nữa nhé!”.

ftu1904132-ff7ef.jpg

Rất nhiều tình nguyện viên và khán giả chúc mừng cho đôi trẻ.

Mai Châm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trang báo nào hôm qua chị đọc có đăng cả cái clip phát thanh của bạn trai nghe cũng dễ thương:KSV@04:
Người ta là phát thanh viên muk:KSV@09:
Chuyện tình dài hơi cuối cùng cũng cho quả ngọt:)
 
Trang báo nào hôm qua chị đọc có đăng cả cái clip phát thanh của bạn trai nghe cũng dễ thương:KSV@04:
Người ta là phát thanh viên muk:KSV@09:
Chuyện tình dài hơi cuối cùng cũng cho quả ngọt:)

Nàng Yul cũng đang ngồi nghĩ "ước gì mình cũng dzị" phải hok :KSV@05:
 

ừa, cơ mà buồn ghê hok có đứa thanh mai trúc mã nào cả:KSV@05:

Thôi bữa nào tui dẫn dụ vài người tỏ tình Yul trên KSV cho nàng vui nha, chỉ có điều không biết mặt chàng là ai :KSV@11:
 
ngưởng mộ ghê..ước giề:KSV@05::KSV@05:
 
Thôi bữa nào tui dẫn dụ vài người tỏ tình Yul trên KSV cho nàng vui nha, chỉ có điều không biết mặt chàng là ai :KSV@11:
ứ chịu đâu mềnh muốn thanh mai trúc mã cơ:KSV@05:
Tre có vẻ hứng thú với zụ tỉnh tò này nhở;;)
 

ứ chịu đâu mềnh muốn thanh mai trúc mã cơ:KSV@05:
Tre có vẻ hứng thú với zụ tỉnh tò này nhở;;)
Oh thì cũng tại nào giờ chưa có ai tỏ tình, toàn ngược lại =))
 
Thôi hok dám à, Tre hok dám làm màu đâu.........Sợ bị ném đá quăng gạch lắm, chỉ có tội mê trai thôi Yul ơi :KSV@05:
Lượm đá gạch về xây nhà:))
Thời buổi kinh tế khó khăn, bão giá ầm ầm thì cần tính nước lợi đôi đường đó Tre à:KSV@11:
 

Lượm đá gạch về xây nhà:))
Thời buổi kinh tế khó khăn, bão giá ầm ầm thì cần tính nước lợi đôi đường đó Tre à:KSV@11:

Sao hok tính viện phí nữa, cái tội chơi ngu hưởng gạch này hok được bảo hiểm đâu Yul à :KSV@05:
 
Sao hok tính viện phí nữa, cái tội chơi ngu hưởng gạch này hok được bảo hiểm đâu Yul à :KSV@05:
ừa thế nên Tre cần tính toán kỹ nhá, cái nào lợi hơn thì làm hok thì tuyển cascardeur nhá đừng làm tổn hại bản thân:)
uầy nãy giờ cái thông báo cứ lên vùn vụt ấy nhở:KSV@08:
 
có cái clip nữa, cơ mà e hk biết post clip nên dẹp nó qua 1 bên :KSV@04:
 

Lượm đá gạch về xây nhà:))
Thời buổi kinh tế khó khăn, bão giá ầm ầm thì cần tính nước lợi đôi đường đó Tre à:KSV@11:

:KSV@18:sao phải đi lượm thế ng ẹp
 

ừa thế nên Tre cần tính toán kỹ nhá, cái nào lợi hơn thì làm hok thì tuyển cascardeur nhá đừng làm tổn hại bản thân:)
uầy nãy giờ cái thông báo cứ lên vùn vụt ấy nhở:KSV@08:

Uh nhờ Yul mà ra cả í, thông báo lên vùn vụt, tự dưng làm nhớ cái vụ bà 8 trong cái topic sinh nhật tre, vui ghê à :KSV@10:. Mà tuyển cascardeur tốn thêm chi phí, đất thì chẳng có mà xây nhà, thêm cả viện phí nữa thì lỗ chắc........Thôi ko dám chơi ngu à :KSV@05:
 
Uh nhờ Yul mà ra cả í, thông báo lên vùn vụt, tự dưng làm nhớ cái vụ bà 8 trong cái topic sinh nhật tre, vui ghê à :KSV@10:. Mà tuyển cascardeur tốn thêm chi phí, đất thì chẳng có mà xây nhà, thêm cả viện phí nữa thì lỗ chắc........Thôi ko dám chơi ngu à :KSV@05:
ơ hay tại ban đầu có ng trích dẫn cmt của ta chứ bộ:>
cái vụ đó có là gì=))=)) hôm bữa tìm ng bí ẩn đó, 1 đêm ba muơi mấy trang=))
ừa thui nghĩ kỹ roài không nên đưa cái mặt đẹp của Tre ra cho thiên hạ nén đá, thương lắm:KSV@11:
chỉ cần 1 click đánh dấu đã đọc hết là sạch sẽ:))
 
×
Quay lại
Top