[ Xuyên không ] bà đây là khắc tinh của nhân vật chính !

Cửu Đa

Thành viên
Tham gia
15/2/2024
Bài viết
4
tác phẩm

Bà đây là khắc tinh của

NHÂN VẬT CHÍNH


tác giả : Cửu Đa
Nguyễn Ngọc Bảo An ( tên thật của tui )

trạng thái : chưa hoàn


VĂN ÁN

cô là một người diễn viên bình thường , cô thử và nhận vai tiểu thư nhà quyền quý - Caroline Astrid - phản diện của bộ phim cô đóng
khi cô đóng xong tập gần cuối với nội dung là cô sẽ chết thảm trong vườn hoa hồng gai , một cái chết đẫm máu...
cô diễn rất , cô được thả về vì đã đóng xong nhưng ai ngờ khi vừa về cô lại bị ngất xỉu , khi tỉnh dậy , cô lại sợ hãi biết rằng mình đã xuyên vào nhân vật phản diện mình vừa đóng : Caroline Astrid , hãy đọc để biết cô ấy có yên ổn khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi không nha !

[separate]



CHAP 1: tôi xuyên vào bộ phim tôi vừa đóng
Cô tiểu thư nhà quyền quý, con của công tước Astrid , nhân vật phản diện , nữ phụ pháo hôi đầy cao ngạo , tính tình độc ác , mưu mô của bộ phim tôi vừa đóng , Caroline Astrid , cô con gái độc nhất của công tước Astrid , thế tại sao lại để tôi , một con ngu vãi ò í , tính tình cục súc vậy mà xuyên vào nhân vật phản diện đó !

_ 4 phút trước....

- cô ta là người đã phá hủy viên pha lê của thánh rồi đổ tội cho Lina đó !
- nghe nói cổ còn h.ãm hại Lina tiểu thư khiến cổ xém chết đó !
- * xì xầm *
- độc ác quá đi mất
- tội nghiệp tiểu thư Lina quá đi mất
- Thái tử điện hạ , hãy giết chết cô ta !
- đúng vậy thái tử điện hả , giết ả ta đi !
- tiểu thư Caroline đúng thật là độc ác !
nam chính Nicolas Victor : hôn thê cũ của tôi , cô còn gì muốn toại nguyện
nữ phản diện Caroline Astrid : hahaahah ! ta muốn giết chết con nhỏ đó ! nó đã cho ngài bùa mê thuốc lú gì mà ngài lại yêu nó đến thế !
Nicolas : đúng là uổng công ta cho ngươi nói ! còn lâu ta mới cho ngươi toại nguyện , giờ thì chết đi !
nữ chính Lina Beatrix : hức.. hức em không ngờ tiểu thư ghét em đến như vậy ... hức
Nicolas : em đừng khóc , từ giờ em sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu
hắn nói xong liền rút kiếm đâm xuyên tim Caroline , một kiếm của người mình yêu đâm xuyên qua ngực mình , cảm giác vừa đau vừa hận , dù sao cô chết cũng đáng , độc ác thì phải chết , thân cô vờ như mất ý thức , ngã về hướng đằng sau lưng , có một hố sâu bên trong đầy gai , thân cô ngã xuống , d.a thịt bị gai đâm ứa máu , loang một hố sâu , nhìn cứ ngỡ một vườn hoa hồng.... độc ác
nữ phản diện của bộ phim tôi đang đóng chết thảm như thế đó, chết trong tay người mình yêu , một cái chết xứng đáng vì tội ác của ả


đạo diễn : cắt , rồi mọi người làm tốt lắm !
đạo diễn : ủa em không ở lại ăn trưa với mọi người hả em ? hôm nay em diễn tốt lắm á , nhưng em diễn hết vai em rồi , tập cuối em có muốn đến xem các anh chị diễn không ?
- dạ thôi , em cảm ơn giờ em đi về còn chăm con nữa ạ
đạo diễn : ủa em còn trẻ mà có con rồi hả
- dạ đâu , con mèo của em :)))
đạo diễn : ừ vậy về đi , nghỉ ngơi đều độ nha em
- dạ cảm ơn anh , thưa anh và mọi người em về

cô về đến nhà chỉ nhanh nhẹn quăng đôi giày cao gót cái cộp rồi nhanh đi lấy thức ăn mèo , tay cô nhanh chóng bật nắp đổ thức ăn vào bát rồi đưa sang một bé mèo đang chờ ăn ở đó
- ăn đi , chị lên nghỉ ngơi nha bé
- meow ~~~~
cô đứng lên chuẩn bị lên phòng thì một cơn chóng mặt xen lẫn đau đầu liên tục ùn tới , cô bất giác ngã xuống rồi bỗng thấy mắt mình nặng trĩu , mờ dần rồi cô thiếp đi


Sau khi cô tỉnh lại , cô hơi hoảng khi thấy mình đang nằm ngủ trên một cái gi.ường rộng rãi , chăn mền thoải mái , rèm gi.ường đan xen , nhìn xung quanh thì thấy cô đang trong một căn phòng rộng mấy trăm mét vuông , chung quanh lại nghe sặc mùi tiền , mới tỉnh mà cô thấy vậy cứ ngỡ mình đang ở chốn hoàng gia , con quý tộc , ngồi dậy và đi xung quanh cô định hình lại mới biết rằng mình đã vừa xuyên vào bộ phim quý tộc mình vừa đóng

mái tóc dài thẳng mượt mà , tóc màu thủy đen cùng với đôi mắt phượng , con ngươi long lanh màu ghi xen dưới tim tím , khuôn mặt này... mình xuyên không vào nữ phản diện Caroline rồi á ???



 
CHAP 2
hiện tại , cô được người hầu thân cận của nữ phản diện trong nguyên tác , Anna , Anna chuẩn bị và thay cho cô một bộ váy đầy sự trẻ con , kích thể nó nhỏ như đầm trẻ con , cũng đúng kể từ khi 4 phút trước cô xuyên đến đây , cô nhận ra trong lúc soi gương , chiếc gương toàn thân , phản chiếu toàn thân cô , trong gương có thể nhìn thấy , một cô bé cỡ 6 - 7 tuổi , nhỏ nhắn và xinh xắn , nhìn cũng đủ biết nguyên tác đây chỉ mới còn thơ , vậy là cô còn mấy chục năm nữa để sống mà , không cần hoảng sợ...
( cốc .. cốc .. cốc )
Caline ( viết tắt của tên Caroline Astrid ) : vào đi
- thưa tiểu thư , công tước nhờ ta gọi người có chuyện muốn nói
Caline : ông ấy đang ở đâu ?
- thưa tiểu thư , ở phòng làm việc riêng của ngài ấy
Caline : được rồi , cảm ơn
cảm ơn xong cô còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng , mấy cô người hầu ở đó ai nấy vô cùng bất ngờ , phải nói cô từ nhỏ có tính cách cao ngạo , không xem ai ra gì làm sao mà có việc cô cảm ơn cảm iết được , ai không nghe tận tai chắc tưởng bị lừa cơ ,thay một chiếc đầm thật xinh , cô bước ra khỏi cửa phòng , mắt chữ A mồm chữ O , nhà gì mà giàu thế , không phải nhà nữa , đây là lâu đài !!!
cô biết trong nguyên tác gia đình nữ phụ này giàu nứt vách tiêu không hết nhưng cái này thì hơn cả trí tưởng tượng của cô rồi
cô nhờ người hầu Anna dẫn cô đến chỗ ông cha cuồng con gái của nữ phụ , đến nơi , lịch sử cũng gõ cửa vài tiếng , khi nghe được lệnh cho vào thì vào thôi , cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào , vừa vào cô lại lấy hai tay bịt mỏ mình lại , xém chút nữa là hai từ " oh shit " phát ra khỏi mồm cô rồi
có ông cha nào mà cuồng con gái dữ vậy không hả trời ??
cả cái căn phòng mà ổng đi trang trí hường hường phấn phấn hết í , còn treo mấy cái bong bóng hồng , dây tơ treo lên như một buổi sinh nhật dành cho bánh bèo , gì chứ rõ là trong nguyên tác đâu có tình tiết này ?
hãy nhìn gương mặt mong chờ của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đằng đó đi , Caline lấy lại bình tình nhẹ nhàng hỏi cha :
- cha..
công tước Astrid : con gái cưng con thấy sao , mỗi lần con mà thấy ta không trang trí phòng màu hường là quậy nát cái phòng lên , giờ ta mua rồi treo lên đẹp không con ? (mong chờ)
Caline : dạ đẹp lắm ạ , haha..
Caline : Anna , trước đây ta là kiểu người như vậy sao ? ( nói nhỏ )
Anna : vâng ạ , còn dữ hơn thế cơ
Caline : trời ơi , à cha kêu con là có chuyện gì ạ
người ba cuồng con gái : ta đã sắp xếp hôn ước giữa con và thái tử Nicolas rồi , con thấy sao ?
Caline : Ni.. Nicolas ? " nam chính ( suy nghĩ ) "
người ba cuồng con gái : ừ con , đợi hai đứa đến tuổi thánh đã ban thì chính thức làm hôn lễ , và trong lúc chưa diễn ra hôn lễ thì nếu một trong hai con hay thái tử đều không được hủy hôn ước , phải để cả hai cùng chung lòng hủy thì mới được hủy

Caline : ( suy nghĩ : tình tiết thứ 52 trong nguyên tác : hôn ước từ nhỏ giữa nam chính và nữ phụ phản diện ,tình tiết 57 sắp bắt đầu , sắp tới sẽ có buổi gặp mặt của nam chính và cô ! )
người ba cuồng con gái : sắp tới con sẽ phải đi tiệc hoàng gia do hoàng hậu tổ chức
Caline : ( suy nghĩ : nghĩ trúng phốc rồi )



[separate]



Hết chap 2

cảm ơn đã đọc
chờ chap 3 từ tui nha
 
CHAP 3
cô chào tạm biệt cha rồi về phòng suy nghĩ về nguyên tác , nguyên tác bộ phim là một câu chuyện tình yêu nồng sặc mùi otome game , kịch bản là do đạo diễn của cô tự nghĩ ra , thể loại về hoàng gia hay quý tộc Châu Âu , tước hiệu Hoàng đế hoàng ơ , nữ hoàng , công tước , bá tước gì đó , v..v..
cảnh đầu là nam chính lúc 7 tuổi đang chơi trong vườn , những tình tiết trôi qua một cách nhanh chóng , rồi đến tình tiết thứ 52 , nam 9 được cha sắp xếp cho một hôn ước , hôn thê của nam 9 không phải nữ chính mà lại là nữ phản diện Caroline Astrid
sau đó tình tiết 57 gần như một chốc tiếp diễn , trong buổi tiệc tráng lệ do chính Hoàng hậu tổ chức , nam chính và cô có cơ hội gặp mặt nhau , từ lần gặp mặt đầu tiên cô ( nguyên tác ) đã yêu nam 9 từ cái nhìn đầu tiên , bắt đầu ôm chặt bám lấy anh mỗi lúc mọi nới không buông , nam 9 thì thấy phiền lại càng không có hảo cảm nào đối với cô , đúng mà nữ phản diện sao mà có hảo cảm được ?
tua tua tua đến tình tiết quan trọng
nữ chính và nam chính tình cờ gặp nhau trong học viện ma pháp , lúc đó nam chính như trúng tiếng sét ái tình , dần dần đã có thiện cảm với nữ chính , mà nữ chính trong này , Lina Henri , người chuyên về ma pháp như cách cô chuyên văn ở thế giới cũ , Lina hơn cô về ma pháp nhưng cô ma pháp thì cũng rất giỏi , chỉ là cô dùng sai mục đích và bị nam chính một kiếm xuyên tim...

tạm thời không nhắc đến nguyên tác

tua *n

không lâu sau ngày lễ hội cũng đến , cô mặc lên mình một bộ váy xòe bồng bềnh , xa rê trắng hình gợi sóng , đường may chi tiết ngay ngắn , váy cô thì voan mỏng chất tầng 1 tầng 2 , uốn lên uốn xuống , nhìn vào ngỡ đầm công chúa , chất liệu thoải mái vô cùng cao cấp , đủ tiêu chuẩn để hoàn thành ước mơ của một bé gái mong muốn mình được làm công chúa rồi, diện lên mình một bộ váy thật xinh và lung linh , đầu tóc cô được hầu nữ Anna bím 1 bên gọn gàng , váy vóc tóc tai chuẩn bị xong , cô được quản gia tiễn tận cổng , được đưa vào trong xe ngựa , cô ngồi đối diện cha mình , ông thì hỏi cô đủ điều nào là con thấy váy này như thế nào , con có vừa ý không , tóc ưng không , v..v..
tới lễ hội , cô cùng cha bước lên hàng trăm bậc thang cung điện tráng lệ , hàng ngàn cặp mắt nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ , thấy mọi người nhìn mình với cặp mắt tôn sùng đó làm cô khẽ run , rồi sẽ có ngày những cặp mắt đó sẽ lại nhìn cô nhưng với thái độ chán ghét , khinh bỉ mong cô chết đi
bước vào hoàng cung , khung cảnh tiệc trà mỹ lệ , bàn dài trải khăn trắng để đầy bánh nhỏ xíu xinh ,trà hoa cúc mang hương thơm tuyệt cà là vời , cô chú ý đến một đứa bé trai khác , nhìn cũng tầm bằng tuổi cô , mái tóc vàng óng ả đó , đôi mắt đỏ hoàng tộc , bộ hoàng phục lịch thiệp sang trọng thế này đương nhiên cô sẽ nhận ra , đây là tên nam chính Nicolas Victor

[separate]


Hết chap 3

cảm ơn đã đọc

chờ chap 4 từ tui nha

 
×
Quay lại
Top