Yêu thương bản thân bao nhiêu là đủ?

chulet257

Thành viên
Tham gia
12/11/2014
Bài viết
1
Lời yêu thương, hứa hẹn thật dễ dàng để nói ra. Ai dám đảm bảo với bao khổ đau, toan tính, ta có thể sống tốt với bản thân mà không bị cuốn đi theo xã hội?

Nếu có ai hỏi bạn rằng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này, đừng vội trả lời họ rằng đó là tình mẫu tử hay tình yêu nam nữ, cũng đừng nhắc đến những ước mơ hay tham vọng cá nhân. Bạn biết không, điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là được sống hết mình mỗi ngày, mỗi giờ. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bỏ quên bản thân mà không dành thời gian để chăm sóc, yêu thương chính mình? Và quan trọng hơn, yêu thương bản thân bao nhiêu là đủ?

Yêu thương bản thân vừa đủ để mỉm cười với cuộc sống mỗi ngày.

500x500-put-on-a-smile.jpg

Yêu bản thân là yêu thương cơ thể, biết chăm chút sức khỏe…

Là chính mình và tôn trọng sự khác biệt...

500x500-be-who-you-are.jpg

Cho qua những thứ chẳng đáng bận tâm

Tận hưởng từng phút giây của cuộc sống

500x500-enjoy-life.jpg

Sống với 100% năng lượng của bạn

500x500-be-awesome.jpg
Đừng bỏ lỡ một cơ hội nào cả!

Cho bản thân thời gian để có thể lớn lên...

Đứng lên sau khi vấp ngã

500x500-moveon.jpg

Sống có trách nhiệm và biết chia sẻ, giúp đỡ kẻ khác...

Và quan trọng hơn, biết yêu thương chính quê hương nguồn cội của mình.

720x1280-love-ha-noi.jpg

(Sưu tầm)
 
×
Quay lại
Top