Bài thơ xin lỗi em Khùng ><

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Anh viết bài thơ gửi em Khùng
Thay lời xin lỗi đổi bao dung
Anh biết đêm qua anh không đúng
Để em tủi thân đến tột cùng

Hãy hiểu cho anh nhé em Khùng
Vì tối qua buồn nên bớt sung
Với lại mạng lag nên anh cũng
Không thể xông pha giống anh hùng

Đêm qua anh thấy rất sượng sùng
Toàn câu hỏi khó khiến rối tung
Rồi thêm em gái dành máy tính
Làm sao có thể xin em đừng

Trở lại ngày xưa nhé em Khùng
Đừng hờn đừng giận nghĩ lung tung
Hãy cho mọi người thêm cơ hội
Họ cũng vì em đến muôn trùng

Anh nói em nghe điều cuối cùng
Cuộc sống muôn màu rất mong lung
Không gì hoàn hảo và như ý
Em có hiểu không hả em Khùng.

:KSV@17::KSV@18::KSV@16:
 
Tỉ ơi, muội xin lỗi tỉ mà.
 
E ấy off nguyên ngày ùi hic. I am sorry.TT.TT
 
khùng còn off dài dài
 
Sao thế mn ?
Khùng giận gì à
 
Sao thế mn ?
Khùng giận gì à
hum qua e ấy tổ chức 1 cuộc thi nhưng mọi người ko có mặddaaayf đue
chắc e ấy nản quá juif
ai ko hiểu rõ thì vào war2 mà xem
 
Anh Trung này hay thật! Làm biết bao bài thơ hay! [T]uyết phục anh đấy!

Cám ơn em Tuyết dễ thương nhé ^^ Hi hi có gì đâu, toàn thơ vui vui hài hài ko hà ngại quớ :KSV@11:
 
Tỉ í off dài dài òi!!:KSV@18:
Hồi tối còn nói với em là nản muốn khóc nữa,..Mọi người bận việc gì thì cũng phải nói dzới tỉ chứ..Tỉ đã onl từ 6h chìu để đợi mọi người òi chuẩn bị nữa đấy:(
 
bây giờ khùng hok onl nữa.hjx.hok còn ai để cãi nhau nữa rồi.nản.......................
 
[T]uyết không biết giữa anh và chị có chuyện gì nhưng [T]uyết mong anh chị đừng vì ích kỉ bản thân mà đánh mất đi tình bạn!
 
em có lí do em nói ồi mà ss k nghe :((:((:((
 
Hồi chiều nhắn tin xin lỗi tỉ nhưng tỉ nói mệt lắm. :KSV@17:
 
kẻ ấy đã chết rồi, đừng nhắc nữa, ta là 1 người khác, đóng topic lại đi
cùng các người quen lại từ đầu
 
×
Quay lại
Top