Mai_lady xin lỗi và cảm ơn các mem KSV

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
Tính đến ngày hôm nay 4-11-2012 đã được 8 tháng mình vào KSV :) Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều cảm xúc nhưng vui là chính :D Quen biết được nhiều anh chị em KSV mình cảm thấy thật may mắn và trở thành mem của 4rum này là quyết định sáng suốt :X.

Cảm ơn và Xin lỗi

- Người đầu tiên: em cảm ơn chị Lan Thanh :X lúc ms đăng kí thành công mem KSV ... em lập topic hỏi đáp đầu tiên, thấy vài người vô đọc rồi mà ko cmt, bực quá nói chẳng ai thèm giúp. May chị vô nói: Em bình tĩnh mọi người đọc rồi ms giúp em được. Thích lắm, và trò chuyện thấy chị rất dễ thương. Chúc chị luôn vui vẻ và nâng đỡ các mem ms vô như đối vs em ;)

- Ờ quên đáng nhẽ phải cảm ơn anh Newsun trước ha :D không có anh sao có KSV bổ ích vậy. Anh luôn đưa ra lời khuyên cho em, em thích dùng từ dạy hơn ... ko phải mỉa mai vì em thích có người dạy mình, em tự lập quen rồi nhưng ko có ai dạy em phải nói thế nào cho đúng, làm thế nào là sai. Nói chuyện vs anh thật sự rất ấm áp giống như nói chuyện vs anh trai đó :X

- Đến ai nhỉ? :D À anh xuanhung ... anh đã chịu khó tìm tài liệu mác - lê nin giúp em. Em đã ngồi chép hết đó hi hi ... anh cũng có nhắc nhở qua về việc áo đồng phục KSV. Em sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn anh ;)

- Anh Mr. Zero: Mới đầu, đọc thơ anh viết ... anh biết đó, em ko thích thơ ca cho lắm nhưng anh viết hơi sướt mướt nha :D em nghĩ anh phải nhạy cảm lắm và khó nc được vs nhà thơ, nhà văn. Lúc nc vs anh ms biết anh cũng rất vui tính đấy chứ. Và em đùa hơi quá, làm anh giận. Nhưng đâu phải ai cũng làm anh giận được, phải không? :) ... em xin lỗi anh... à anh hát bài "khi em cô đơn em nhớ tới ai" tặng em rất hay, em đã nghe hết buổi sáng hôm đó ... ai bảo giọng miền trung không hay nhỉ? :D cảm ơn anh.

- Anh anglais: Anh đó nhăn nhở ghê nhưng biết cách thu hút trong khi nc đó, lúc đầu ms nc ... thích anh không chịu được =)) nói nhiều giờ chịu được rồi :)) Mau về nha, em rắt đi big C Hải Dương chơi =)) thần đồng ạ. Cảm ơn anh :D

- CT trạng nguyên: Cảm ơn em nhiều lắm ... nhiều lắm vì em đã đem lại rất nhiều niềm vui cho chị. Có khi chị được xem hết các hình vui hài, và chế trên thế giới này rồi cũng lên. Chúc em luôn vui vẻ

- Chị Miên, chị Heo: Chị Miên là boy là em iu rồi đó, tại bị đất lừa nha, còn chị cũng ko nói rõ cơ ... suýt là 2 người làm em đau tim:X nói vậy là chị biết em thích chị tn rồi ;) chị Heo rất hoà đồng và chịu khó post bài ghê. Cảm ơn 2 chị :X

- Hoa gió: Nói chuyện với em thật dễ chịu, cảm ơn em :)

- nhoxnhutnhat: Tâm sự vs nhóc rất thú vị, mặc dù đôi khi hỏi những câu rất xoắn ta ko trả lời được =)) cảm ơn nhóc.

- S2S2: Xin lỗi em về cái áo ... chị nhận lỗi, mong em sẽ sớm tha lỗi cho chị nha ;) con người luôn có sai lầm mà, từ sai lầm mà họ trưởng thành hơn.

- Còn lại, là rất nhiều người bạn khác: chị key, vô tâm, vệ sĩ, ping, maru và jas ( 2 đứa này thích đứng cạnh nhau, giờ toại nguyện nha :)) ) bibom, cỏ may, conan, coolkid, đất iu, nhím iu, dalo, hoa trạng nguyên, sun glare, khoai, lolo, chị TYT, trúc iu, tuôicnrong, red dust, _yul_, hoatrangnguyen1908, xuanthupro, hero, thichtien, sieutrom,hoa phù dung, chiply .... Cảm ơn mọi người đã nc vs mai.
 
nhiều cảm xúc nhỉ...
 
phần xin lỗi đâu nhỉ?
 
Thế nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng KSV chứ em gái:)?
 
ồ có _yul_ nữa nè
ủa mà sao lập pic này vậy lại tính chia tay chia chân đi theo cụ Mid hửm?
ờ mà xin lỗi gì ế? có gì xin lỗi yul hem nè mà cái khúc cuối gia đình mềnh nhìu quớ nhở
cảm ơn tình củm của Mai nhen:KSV@09:
 
Trùi trùi..nói roài. Em có giề đâu mà nc dễ chịu ếy. :)):))P/s: Cảm ơn chị nhá. :KSV@05:
 
thực sự không hiểu lắm,đây là xin lỗi hay cám ơn vậy :KSV@08:
 
=)))) ta không lừa được bụi mi thì lừa được ai chớ :))
 
O, 6/4, nhieu thi dai, it thì ngắn. Rất chi là hợp tc ss:))
p/s: jas, chắc chỉ có m đọc ms hiểu:))
 
không có mình @@
mà mình vẫn thích nhận quà thay cho lời xin lỗi hoặc cảm ơn :KSV@01:
 
oh, có chi đâu mà phải cảm ơn chị :-j chị có làm được gì cho em đâu 8-}
dù sao thì cũng cố gắng phát huy nha ;))
 
hi. Cuộc sống muôn màu.

Luôn vui vẻ, cười tươi em nhé............!!
 
@nhóc: ừm ta rảnh quá lên ngồi ngẫm lại coi mình có những lỗi gì :D
@red: chị có ít lỗi quá =)) nên ko chia ra rõ ràng đâu, em cố nhìn chỗ nào có chữ xin lỗi ... là đó.
@_yul_ bạn này ms nc được ít chưa biết nên gọi là chị hay em nhỉ? ;))
@thu: quên mất chị đó, liệt kê một loạt nhưng vẫn sót :D
@gió: chị thấy dễ chịu là được mà, điểm tốt thì em phát huy còn xấu thì bỏ ... mà gió cũng biết lừa tình à? =))
@đất iu: đáng nhẽ phải lập nguyên topic trách bạn đó, hồi đó tán Miên như đúng rồi :))
@Miên: em vẫn đồng hành vs KSV, nhưng có lẽ chốt cmt ở số 5000 ... vô đọc thôi. Chị muốn nc vs em thì pm vô tường nha :X
@maru: được đứng cạnh tên của jas làm em nói linh tinh gì chị chả hiểu :>
@kol: có lẽ em sẽ tặng anh 1 lọ dầu gội :D
@heo: chị post nhiều bài và đương nhiên trong đó có nhiều bài rất bổ ích vs em mà ;)
À còn anh hai Hero đâu nhỉ? dạo này không thấy update truyện cười :)
 
Sao phải giới hạn thế?
Cái gì em muốn nêu ý kiến thì cứ việc lên tiếng chứ.....hic!
 
Còn chuyện kia rút kinh nghiệm.....giầy không tán bừa nữa nhé....nguy hiểm lắm đó...hehe:KSV@05:
 
:KSV@05:Từng ở luti bang đó....:v há há há
Tật xấu nhiều lắm...bỏ sao hết :)):)):)):)):)):)) Tốt thì bỏ được :KSV@05:
 
@maru: được đứng cạnh tên của jas làm em nói linh tinh gì chị chả hiểu :>
=)) =)) nếu ma ru ns gì ai cx hiểu thì chả còn là maru
nếu maru ns gì mà jas cx ko hỉu thì cx chẳng phải là jas =)) =)) =)) =)) =))
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top