Băn khoăn chuyện con gái

heoconcoixuong

Thành viên
Tham gia
19/1/2012
Bài viết
16
Chào các bạn,
Mình đọc bài trên forum này khá nhiều rùi, hôm nay mới có dịp đăng kí 1 nick và chia sẻ đôi dòng tâm sự với các bạn.
Mình là con gái, mà đã là con gái thì có biết bao nhiêu chuyện để lo lắng cho hiện tại và tương lai đúng không nào ?
Và các bạn biết không, mình đang lo lắng 1 vấn đề rất....nhiều người lo lắng, đó là tài năng nội trợ của mình, cụ thể hơn đó là khả năng nấu ăn đó.
Mình mới ra trường không lâu sau 1 thời gian trả nợ môn học cũng không... nhanh lắm, và đây là lúc mình lo nghĩ cho tương lai sắp tới, trong đó có cả...người chồng tương lai mà mình chưa biết mặt nữa nè. Nhưng, dù ng đó ra sao thì ng đó cũng như bao người khác đều phải ăn để sống đúng không các bạn? Mình là đứa vụng về, tuy đã tự vào bếp từ khi bắt đầu là sinh viên nhưng mình chưa bao giờ gọi là đủ tự tin là mình nấu ăn giỏi, mặc dù ai cũng khen mình nấu ăn khéo mới chết chứ. Nếu cho bạn bè : ngon , nấu cho ba mẹ : ngon, nấu cho chị em : cũng ngon.... Chắc họ được ăn mà không phải vào bếp nên mới khen vậy nhỉ ? hihi. Và điều mình đang lo lắng là liệu sau này mình phải nấu cho những người "khó tính" khác ăn thì có được "ngon" không khi họ giống như ban giám khảo ( như chồng, mẹ chồng, ba chồng....), hic hic, lo lắng quá, là con gái mà không biết nấu ăn cho ra hồn thì làm sao được lòng người ta đây, khó quá đi; giá như có 1 cuộc thi nào đó giống như mấy cái clip trên internet hay tivi để mình có thể dự thi thoải mái tham gia, rồi qua đó tự rút ra kinh nghiệm, góp phần tự tin cho mình thì hay quá các bạn nhỉ. Các bạn có ý kiến gì tư vấn cho mình với nha, mình chắc chắn là có nhiều bạn có kinh nghiệm về vụ nấu ăn này lắm à, kể cả các bạn trai nữa đó chứ.:KSV@06:
 
:KSV@08:Nấu ăn thì phải học chứ hỏi vậy thì sao biết đường mà trả lời bạn. * Toát mồ hôi* Mà chuyện đó sau này hẵng tính, vì bạn đã có nền tảng rồi, sau này chỉ cần học thêm mấy công thức món ăn khác thôi.
Mà người khác khen ngon thì có phần ngon thực sự rồi. = =. Lo sớm chi tổ mệt. Hơ Hơ
 
Hi. Nấu nhiều sẽ tích lũy kinh nghiệm nè c. Phải có lúc nấu dở, thậm chí ko ăn được rồi mới tiến bộ dần đc, c có thể nấu rồi nhờ những người quen biết thử. Họ sẽ cho ý kiến khách quan hơn. Chúc c thành công. ^^
 
Hi. Nấu nhiều sẽ tích lũy kinh nghiệm nè c. Phải có lúc nấu dở, thậm chí ko ăn được rồi mới tiến bộ dần đc, c có thể nấu rồi nhờ những người quen biết thử. Họ sẽ cho ý kiến khách quan hơn. Chúc c thành công. ^^
Ôhh, chính xác a! Mình không có khả năng an ủi cũng khư khuyên bảo như khoailang đâu. T______T
Ặc, tuýt vô cảm nó mệt thế đấy. :KSV@16:
 
E ko nghĩ c hoagio122 vô cảm đâu. C viết truyện rất có cảm xúc mà.
Ặc, khoailang có đọc hả? o.O
Hơ hơ hơ......nói chung là nói vô cảm cũng đúng mà k cũng k sai, mình chỉ ít quan tâm mấy chuyện bình thường thôi, k phải chuyện của mình thì ít quan tâm lắm, mình thích độc lập và không muốn lệ thuộc, vậy nên gia đình mình cũng chỉ quan tâm theo hình thức và trách nhiệm thôi. Nhiều khi mình chỉ sống trong thế giới riêng. ^^ ở chung một nhà mà chẳng mấy khi thấy mặt, tại ở trong phòng nghe nhạc, đọc truyện với làm bài tập. = = sao thấy giống tự kỉ vậy trời.
 
người ta khen ngon nghĩa là cũng có lv rồi, chỉ cần chăm chỉ học nấu mấy món mới là được. mà nếu nấu ăn cho chk thì dở cỡ nào ng` đó cũng thấy ngon ah ^^! ba mẹ ck thì tùy thôi, ráng lên nhưng mà tình cảm cũng là 9 ah :KSV@05:
Hơ hơ hơ......nói chung là nói vô cảm cũng đúng mà k cũng k sai, mình chỉ ít quan tâm mấy chuyện bình thường thôi, k phải chuyện của mình thì ít quan tâm lắm, mình thích độc lập và không muốn lệ thuộc, vậy nên gia đình mình cũng chỉ quan tâm theo hình thức và trách nhiệm thôi. Nhiều khi mình chỉ sống trong thế giới riêng. ^^ ở chung một nhà mà chẳng mấy khi thấy mặt, tại ở trong phòng nghe nhạc, đọc truyện với làm bài tập. = = sao thấy giống tự kỉ vậy trời.
giống mình ghê
 
Tất nhiên là e có đọc truyện của c. Cũng có lúc cần phải mở lòng c ah. Topic này biến thành nơi e với c 8 rồi đấy.
 
người ta khen ngon nghĩa là cũng có lv rồi, chỉ cần chăm chỉ học nấu mấy món mới là được. mà nếu nấu ăn cho chk thì dở cỡ nào ng` đó cũng thấy ngon ah ^^! ba mẹ ck thì tùy thôi, ráng lên nhưng mà tình cảm cũng là 9 ah :KSV@05:

giống mình ghê
Ủa, thì ra cũng có người giống mình.:KSV@05: Đừng nói bạn cung Bảo Bình nha? o.O nếu bạn có đọc tư liệu về cung Bảo Bình thì bạn hoàn toàn biết về mình, 98% là giống y chang. He he

----------

Tất nhiên là e có đọc truyện của c. Cũng có lúc cần phải mở lòng c ah. Topic này biến thành nơi e với c 8 rồi đấy.
Ha ha, chỉ là một mặt tính cách thôi. Tính chị mấy đứa bạn kêu khùng, tại chị hay đùa với nói nhiều, đôi khi im không nói gì là tụi nó sợ muối mặt. = =:KSV@19:
 
Chài ai, cái vụ đó có gì khó đâu, đúng là có người khen ngon thì ít ra bạn cũng có năng khiếu rồi đó, giờ muốn tăng thêm phần tự tin thì bạn cứ việc tham gia một cuộc tranh tài nấu ăn nào đó, có ban giám khảo chấm điểm đàng hoàng thì bạn sẽ tự tin hơn rồi, không chừng còn được nổi tiếng nữa đó. Cuộc thi thì mình thấy ở nước ngoài nhiều lắm, lên tivi với internet hoài hà, còn ở VN mình hình như mới có cuộc thi nấu ăn giành cho mấy bạn nữ thông qua việc gửi clip về ban giám khảo, hic, hi vọng là bạn đủ tự tin đứng trước cái điện thoại di động để quay bạn đang nấu ăn,an tâm đi, cái dtdd không biết nếm đâu, đừng có "gung" ...
Search trên google thấy bên truyền hình có tổ chức tuyển thí sinh thi nấu ăn "Giới trẻ vào bếp" nè bạn, bạn tham khảo www.cuocsonghiendai.com.vn nhé, thấy phần thưởng cũng hấp dẫn lắm kìa, tới 250.000.000VND, hic, thèm quá...
 
Hoa gió chém gió hay phải biết :KSV@05:
 
Hihi, em thấy mọi người thật là nhiệt tình chia sẻ với em đó nhe, em cám ơn mọi người rất là nhiều.
Em đã vào www.cuocsonghiendai.com.vn nghiên cứu kĩ rùi, thấy cuộc thi Giới Trẻ Vào Bếp quả là rất bổ ích cho những bạn trẻ như em có thể trao dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm để tự tin nấu ăn đó. Ngoài ra khi tham gia cuộc thi này còn có thể giao lưu với những người nổi tiếng như DON Nguyen, Diễm My, Huỳnh Anh nữa, quả là rất tuyệt, sao chúng ta ko thử quay clip rùi cùng nhau gửi lên BTC dự thi nhỉ, phần thưởng là 250tr cho giải nhất, lại còn được lên tivi nữa, biết đâu nổi tiếng thì sao, hihi.
Em đã liên hệ nhờ BTC quay clip cho em rùi, em sẽ post clip lên đây cho mọi người xem, mọi người nhớ ủng hộ em nhe, còn đây là clip của DON Nguyen nè, độc đáo lắm nha.


 
Theo em thì biết nấu ăn cơ bản cũg đc òi như nấu cơm, anh. chiên trứng, nấu mì, :D là đc òi:P k cần phải cầu kì..sau này nếu có đủ đk mình học cụng đâu có muộn:D
 
Bạn heo ơi, mình cùng tham gia thi chung cho vui đi, cuộc thi nấu ăn này vui đó, pm mình nha
 
Mình đã nghiên cứu khá kĩ cuộc thi này rùi nè, có tin vui cho những bạn bận rộn, đó là BTC vừa quyết định gia hạn thời hạn nhận đăng kí dự thi tới ngày 15/02 luôn đó mấy bạn, các bạn tranh thủ nha. Ngoài ra cũng có hình thức dự thi khác đó là bạn chỉ cần gửi công thức nấu ăn lên trang www.cuocsonghiendai.com cũng được và có quyền lợi hoàn toàn ngang bằng những thí sinh khác nữa đó. Đặc biệt trong thành phần BGK có cô Diệu Thảo là đầu bếp có uy tín lắm, cho nên mình hoàn toàn tin tưởng và đã đăng kí quay clip rùi, bạn nào có khó khăn gì cứ làm như mình nè , alo cho hotline 0913.494.048 or 012.55.53.46.64 là mình được hỗ trợ rất nhiệt tình đó. Để mình kiếm cái lịch phát trên tivi cho mấy bạn canh giờ theo dõi nha, biết đâu thấy mình trên đó hihi
 
WOW, thế thì quá tuyệt rùi bạn chauthy ui, mình phụ bạn up cái lịch tivi nè

1 Hà Nội 2 15:30 Thứ 7 25/2/2012
2 Đà Nẵng TW 21:15 Thứ 7 25/2/2012

3 Yeah 1 TV 21:00 Thứ 7/ Phát lại 12:00 Sun 25/2/2012

4 Đồng Nai 1 19:15 Thứ 4/Phát lại 10:10 Thứ 5 31/2/2012
5 Vĩnh Long 1 10:30 Thứ 7 25/2/2012

6 Cần Thơ TW 15:30 Chủ nhật 26/2/2012

7 Hậu Giang 18:00 Chủ nhật 26/2/2012
 
CÁC QUY ĐỊNH CHO CLIP DỰ THI



1- Clip cần thể hiện rõ những phần sau: phần giới thiệu, phần chuẩn bị nguyên vật liệu, phần chế biến và phần trình bày thành phẩm.

2- Clip cần có phần voice để bạn giới thiệu về bản thân và nêu rõ món ăn bạn nấu dành tặng cho người thân yêu nào của bạn. Bạn cũng có thể chèn nhạc nền vào nếu không ảnh hưởng đến chất lượng của clip.


3- Bạn có thể nấu một món ăn bất kỳ (là món ăn sở trường hoặc món ăn do bạn tự sáng tạo)

4- Chương trình không qui định về độ dài của clip nhưng bạn nên giới hạn thời lượng khoảng 5-10 phút và dung lượng của clip khoảng 15MB để việc post clip được dễ dàng và thuận lợi hơn.


5- Đề tài của cuộc thi là post 1 clip ghi hình lại quá trình thực hiện món ăn do chính bạn nấu dành tặng người bạn thương yêu.

6- Tiêu chí chọn clip: Ban Giám Khảo đánh giá dựa trên việc bạn chọn nguyên vật liệu, chế biến và trình bày. Ngoài ra, việc thể hiện cá tính của bạn và sự quan tâm chăm sóc của bạn đối với người bạn dành tặng món ăn này cũng là một yếu tố quan trọng. Ban Giám Khảo chấm clip này sẽ là cô Diệu Thảo và một giám khảo chuyên môn khác.


7- 360 clip ấn tượng sẽ được chọn để tham dự vào vòng trong. Từ vòng tiếp theo này, các thí sinh sẽ thi đấu loại trực tiếp cho đến khi chương trình chọn được vị trí quán quân (với giải thưởng trị giá 250 triệu và các giải còn lại có tổng trị giá là 100 triệu, tất cả các giải thưởng đều được nhận tiền mặt.)
 
Chào các bạn,
Mình đọc bài trên forum này khá nhiều rùi, hôm nay mới có dịp đăng kí 1 nick và chia sẻ đôi dòng tâm sự với các bạn.
Mình là con gái, mà đã là con gái thì có biết bao nhiêu chuyện để lo lắng cho hiện tại và tương lai đúng không nào ?
Và các bạn biết không, mình đang lo lắng 1 vấn đề rất....nhiều người lo lắng, đó là tài năng nội trợ của mình, cụ thể hơn đó là khả năng nấu ăn đó.
Mình mới ra trường không lâu sau 1 thời gian trả nợ môn học cũng không... nhanh lắm, và đây là lúc mình lo nghĩ cho tương lai sắp tới, trong đó có cả...người chồng tương lai mà mình chưa biết mặt nữa nè. Nhưng, dù ng đó ra sao thì ng đó cũng như bao người khác đều phải ăn để sống đúng không các bạn? Mình là đứa vụng về, tuy đã tự vào bếp từ khi bắt đầu là sinh viên nhưng mình chưa bao giờ gọi là đủ tự tin là mình nấu ăn giỏi, mặc dù ai cũng khen mình nấu ăn khéo mới chết chứ. Nếu cho bạn bè : ngon , nấu cho ba mẹ : ngon, nấu cho chị em : cũng ngon.... Chắc họ được ăn mà không phải vào bếp nên mới khen vậy nhỉ ? hihi. Và điều mình đang lo lắng là liệu sau này mình phải nấu cho những người "khó tính" khác ăn thì có được "ngon" không khi họ giống như ban giám khảo ( như chồng, mẹ chồng, ba chồng....), hic hic, lo lắng quá, là con gái mà không biết nấu ăn cho ra hồn thì làm sao được lòng người ta đây, khó quá đi; giá như có 1 cuộc thi nào đó giống như mấy cái clip trên internet hay tivi để mình có thể dự thi thoải mái tham gia, rồi qua đó tự rút ra kinh nghiệm, góp phần tự tin cho mình thì hay quá các bạn nhỉ. Các bạn có ý kiến gì tư vấn cho mình với nha, mình chắc chắn là có nhiều bạn có kinh nghiệm về vụ nấu ăn này lắm à, kể cả các bạn trai nữa đó chứ.:KSV@06:

sao đánh giá mình thấp vậy...đc mọi ng khen là ngon rồi còn gì...đừng quá lo lắng về những vấn đề này...đc lòng ng khác có nhiều cách..đâu phải chỉ thông qua nấu ăn đúng ko nào:KSV@03:....:KSV@13:..chúc p thành công!
 
sao đánh giá mình thấp vậy...đc mọi ng khen là ngon rồi còn gì...đừng quá lo lắng về những vấn đề này...đc lòng ng khác có nhiều cách..đâu phải chỉ thông qua nấu ăn đúng ko nào:KSV@03:....:KSV@13:..chúc p thành công!
Hihi, thx bạn đã quan tâm, thật sự là mình đã tìm ra cách để khắc phục nhược điểm rùi, như mình đã nói ở trên đó, mình sẽ tham gia cuộc thi nấu ăn Giới Trẻ Vào Bếp (www.cuocsonghiendai.com) để tăng thêm tự tin, thể hiện khả năng.
Uzai cũng tham gia hay rũ bạn bè tham gia thi chung voi mình cho vui đi, giá trị phần thưởng lớn lém á, tới 250tr á, gặp toàn người nổi tiếng á, BTC nhiệt tình lém á, họ quay clip miễn phí cho mình luôn á. Tham gia nha ban uzai.
 
ui lo chi chuyện đấy bạn ơi, từ từ rồi cũng biết hết........^^
 
×
Quay lại
Top