Mai_lady...cảm ơn chị

thichtien

@hạnh phúc là...tiền@
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2012
Bài viết
721
nếu em không có một người bạn như chị....thì....

Nhiều lúc , Em ngồi một mình và suy nghĩ : " Nếu như , em không có một người bạn như chị thì cuộc sống của em sẽ như thế nào nhỉ ? "

Và rồi trong em bắt đầu hiện ra những lời giải đáp ấn tượng.

.................


Chị này !

Nếu như em không có một người bạn như chị...

Thì có lẽ sẽ chẳng ai chịu giúp em khi em đang trong tình trạng đầy lo lắng và cần sự giúp đỡ của một người nào đó.

Chị này !

Em đã suy nghĩ về câu hỏi này rất nhiều : " Nếu như em không có một người bạn như chị thì cuộc sống của em sẽ như thế nào ? "

Em cứ hỏi...Hỏi chính bản thân của em mà không cần ai trả lời cả.

Bởi vì em biết ,trong em vẫn luôn luôn có hàng ngàn câu trả lời chỉ dành cho một câu hỏi mà em đã tự mình đặt ra.

Nếu như , em không có một người bạn như chị thì có lẽ em cũng sẽ chẳng có được những niềm vui như ngày hôm nay.Em sẽ chỉ là một đứa con gái sống mãi với cái lá chắn và cũng chẳng thèm quan tâm người khác cảm nhận gì về hành động của em đối với họ.

Nếu như em không có một người bạn như chị thì sẽ chẳng ai cùng thức để lắng nghe những tâm sự của em.Cũng chẳng ai cho em những lời góp ý chân thành nhất.

Nếu như em không có một người bạn như chị thì có lẽ mãi mãi em vẫn tự ti về mình.

Nếu như em không có một người bạn như chị thì có lẽ em mãi mãi không bao giờ quay trở về cuộc sống thực tại bởi nỗi đau quá khứ ám ảnh mãi.


Nếu như em không có một người bạn như chị thì có lẽ em mãi mãi sẽ nghĩ rằng ,em không có một người bạn hiểu em và chân thành. Nhưng nhờ chị mà em hiểu rằng cuộc sống không bao giờ cướp đi tất cả của em.


Nếu như em không có một người chị như chị thì có lẽ em cũng sẽ chẳng có được cái cảm giác an tâm như ngày hôm nay. Em sẽ luôn buồn và sợ hãi vì cuộc đời em sẽ thật là Cô đơn nếu như không có mộ̣t người bạn như chị .


Và............Và còn nhiều câu trả lời trong đầu em nữa chị à...!

Những câu trả lời của em nhiều như những lời cảm ơn mà em thầm cảm ơn chị vậy.

Và................... Có lẽ..................

Lời cảm ơn lớn nhất của em lúc này đó là
: " Chị iu này ! Cảm Ơn chị vì đã làm bạn của Em "! .
KenhSinhVien-080508092618-793-270.jpg



 
Ừm em ơi phạm lỗi lặp câu nhiều quá, hoá cả mắt. Em chỉ cần cảm ơn vì chị thanks cho em lên staff là được ;) cái quan trọng nhất thì không thấy nhắc, toàn tự hỏi là sao? :D
 
Ừm em ơi phạm lỗi lặp câu nhiều quá, hoá cả mắt. Em chỉ cần cảm ơn vì chị thanks cho em lên staff là được ;) cái quan trọng nhất thì không thấy nhắc, toàn tự hỏi là sao? :D

chị van không hiểu ý em ah:KSV@17:
 
Ghê ghê, 02 chị em này tình cảm nhỉ:KSV@11:Mà Thích Tiền làm nam hay nữ vậy? nghe tên nick sao "thực tế" quá hà:KSV@08:
 
Chị hiểu rồi, chị là người dẫn dắt và giúp em thoát khỏi nỗi cô đơn.... chị cũng quý em lắm lắm luôn :)

hihi.mến chị quá ah:KSV@03:


----------

Ghê ghê, 02 chị em này tình cảm nhỉ:KSV@11:Mà Thích Tiền làm nam hay nữ vậy? nghe tên nick sao "thực tế" quá hà:KSV@08:

hihi. em là nữ.nghe nói có 1 mem là yêu tiền nữa kìa chị ah.như thế mới thực tế hơn em:KSV@05:
 
Ghê ghê, 02 chị em này tình cảm nhỉ:KSV@11:Mà Thích Tiền làm nam hay nữ vậy? nghe tên nick sao "thực tế" quá hà:KSV@08:

Là nữ chị à, 94... còn một em zai tên nick là yêu tiền, 95 .... còn " thực tế " hơn =))
 
chạy nhanh vậy chị?
 
hihi.mến chị mai
 
hihi.mến chị mai

Tha cho chị đi em, để top này chìm dùm cái coi. Xấu hổ quá trời à :P

----------

Người ta không biết kêu chị em mình less đấy, mà chị là women 100% :D
 
em muốn nó nổi lên để mọi ng cùng thấy mà.hjhj
 
thôi chị thấy là được rồi, chị không muốn làm hot girl KSV đâu nha :P
 
×
Quay lại
Top