Mối tình đầu dang dở của tôi

Tờ Uynzz

Thành viên
Tham gia
30/7/2022
Bài viết
6
chap 3: Kế hoạch
Sau khi chị ấy cho tôi Facebook của chị ấy, sau đó tôi tìm trang cá nhân của Triết Ngân. Tôi đã có ý định nhắn tin cho chị ấy nhưng vì là người hướng nội nên không đủ can đảm. Và Tịnh Vi đã khuyên tôi nên nhắn cho chị ấy để làm quen. Và rồi tôi cuối cùng tôi cũng nhắn cho chị ấy:"
-Nhất Thiên: Chào chị, cho em hỏi chị có phải Triết Ngân của trường XXX không ạ?
-Triết Ngân: Đúng rồi ạ
-Triết Ngân: Cho chị hỏi, em có phải là cô bé năm nhất xin Facebook chị lúc sáng đúng không?
-Nhất Thiên: Dạ không ạ! người đó là bạn em, em nhờ cậu ấy xin giùm!
-Triết Ngân: À! trang cá nhân của bạn em có phải là Tịnh Vi đúng không? chị thấy em ấy gửi kết bạn cho chị.
-Nhất Thiên: Đúng rồi ạ Tịnh Vi là bạn em."
Sau khi nhắn với chị ấy 1 lúc tôi thì trời đã tối và tôi tắt đèn đi ngủ cho dù mình chưa ăn cơm hay tắm gì cả vì cũng đã tối và khá mệt sau 1 ngày đi học. Sáng hôm sau đi học tôi gặp Tịnh Vi và nói cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Và cô ấy bảo :" để tao lên kế hoạch giúp mày tán đỗ chị ấy cho". Và tôi đã gật đầu không chút do dự. Giờ ra chơi, Tịnh Vi bảo:" này! hay mày mua bánh tặng chị Triết Ngân đi, mày muốn cua được chị ấy đầu tiên phải làm chị ấy có thiện cảm với mày đã!". Tôi nghe Tịnh Vi nói khá thuyết phục nên đã làm theo. Sau đó tôi đã mua bánh rồi nhưng không dám tặng chị ấy, nên Tịnh Vi đã tặng giùm và nói là:" chị Triết Ngân ơi, bạn Nhất Thiên năm nhất lớp C đã mua tặng chị đó!". Và rồi chị ấy cúi đầu thấp xuống để cảm ơn. Tuy tôi đứng từ xa nhìn chị ấy nhưng hành động của chị ấy đã khiến tim tôi tan chảy hoàn toàn.
 
×
Quay lại
Top