Mối tình đầu dang dở của tôi

Tờ Uynzz

Thành viên
Tham gia
30/7/2022
Bài viết
6
chương 3:
Sau khi tặng quà cho chị ấy thì tôi đã về nhắn tin cho chị ấy. Và chị ấy cảm ơn tôi. Rồi những ngày sau đó tôi đều tanẹg bánh và sữa cho chị được 2 tuần, rồi chị ấy đã ngỏ lời mời tôi đi chơi vào thứ 7 tuần này với chị ấy. Và tôi liền đồng ý. Và rồi tôi đã kể cho Tịnh Vi nghe:"
-Nhất Thiên: Nè Tịnh Vi, thứ 7 tuần này tao được chị Triết Ngân rủ đi chơi đó
(๑˃̵ᴗ˂̵)و!!
-Tịnh Vi: Vậy là bước 1 chiến thiện cảm của chị ấy thành công rồi đó(。-`ω´-)
-Tịnh Vi: Thấy tao siêu chưa(ʃƪ^3^)
-Nhất Thiên: Rồi rồi siêu quá cơ, siêu thì đi cua crush mày đi=]]
-Tịnh Vi: Tao mà có crush thì chắc anh đó cũng hoàn hảo lắm đó con(`ε´)
-Nhất Thiên: Không ai là hoàn hảo hết cả, với nếu có cũng không tới lượt m cua đỗ đâu con( `_ゝ´)
-Tịnh Vi: Lo cho mày trước đi!!!"
Và rồi ngày thứ 7 ấy cũng tới, chúng tôi hẹn nhau ở khu mua sắm. Tôi là người đến trước, nên tôi đã đứng đợi. 5 phút sau chị ấy đã đến, chị ấy mặc bộ quần áo rất xinh đẹp và hợp với chị ấy. Điều đó càng khiến tôi yêu chị ấy thêm mà không thể từ bỏ. Và rồi chúng tôi đi chơi với nhau, nói chuyện rất nhiều. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc dường như mình đã dần tiếp cận được chị ấy.
 
×
Quay lại
Top