Nghị luận về vai trò của người mẹ

NguyễnViếtHoàngYên

Well,....
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/11/2021
Bài viết
61
“Khi nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất”. Trong cuộc đời mỗi người sẽ có nhiều tình cảm cao đẹp khác nhau nhưng thứ tình cảm thiêng liêng nhất và đẹp đẽ nhất chính là tình mẫu tử. Qua đoạn trích “Trong lòng mẹ”, trích hồi kí “Những ngày thơ ấu” của nhà văn Nguyên Hồng, vai trò ấy càng được khẳng định một cách rõ ràng hơn. Đoạn trích cũng đã thể hiện được những cay đắng, tủi cực cùng tình yêu thương mẹ cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh. Tình mẫu tử là thứ tình cảm cao quý nhất và mãnh liệt nhất. “Mẫu” có nghĩa là mẹ, “tử” có nghĩa là con, “mẫu tử” có nghĩa là mẹ con và “tình mẫu tử” là tình cảm giữa mẹ và con. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con, là những yêu thương, chia sẻ, quan tâm, gắn bó, chở che và bảo vệ. Người mẹ ngay lúc sinh con ra đã phải chịu những đau đớn, dày vò khủng khiếp về mặt thể chất, rồi kèm theo đó là những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ về sau này, thế nhưng, lúc nhìn thấy mặt con, dường như người mẹ sẽ quên đi hết những đau đớn ấy và coi con như một món quà mà mình được ban tặng. Mẹ luôn là người nâng đỡ, dìu dắt con và mẹ cũng là người chứng kiến những khoảnh khắc trọng đại, những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời con. Mẹ dạy con nói những câu nói đầu tiên và nghe con bập bẹ gọi tiếng “mẹ”, mẹ chứng kiến con lần đầu biết lật, biết bò rồi biết đi, mẹ là thầy giáo đầu tiên của con, dạy con những bài học triết lí đầy sâu sắc. Khi con lớn lên, mẹ luôn đồng hành cùng con trên con đường học tập đầy khó nhọc. Mới ngày nào mẹ còn dắt tay con vào lớp một, rồi giờ đây mẹ sẽ lại nhìn con cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Mẹ dành cả cuộc đời lo lắng cho con mà chưa bao giờ cầu mong sự hồi đáp, chỉ mong con lớn lên khoẻ mạnh và sống thật hạnh phúc. Tình mẫu tử còn giúp chúng ta đương đầu với khó khăn và vượt qua khó khăn. Mẹ còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con, là dòng nước mát lành xoa dịu vết thương của con. Mỗi khi con mệt, mẹ luôn là người ở bên con, mỗi khi con vấp ngã, mẹ luôn ở bên con để cùng con lớn lên và mỗi khi con ngoảnh mặt lại sẽ đều thấy được bóng dáng của người mẹ vẫn luôn hết mực yêu thương con và luôn là bến đỗ để con trở về mỗi khi mệt nhọc. Thế nhưng, cũng vẫn có những lúc con làm mẹ buồn. Cho dù vậy, mẹ vẫn luôn dang tấm lòng bao dung mà tha thứ cho những lỗi lầm của con, mẹ dạy cho con những thứ mà trường học không dạy hết được và cho dù con có ra sao, mẹ vẫn luôn âu yếm, yêu thương mà vỗ về con. Có thể nói, cả cuộc đời của mẹ chỉ xoay quanh những đứa con, cuộc đời của con chính là nhật kí của mẹ. Tình mẫu tử thương liêng, cao đẹp là thế nhưng nó lại là thứ tình cảm vô cùng tự nhiên, là thứ tình cảm bản năng của những người phụ nữ. Thứ tình cảm ấy được truyền từ đời này qua đời khác và ngày một tha thiết và sâu đậm hơn. Nó không còn là thứ tình cảm đơn thuần, mà nó còn là trách nhiệm của mỗi người phụ nữ. Thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong vòng tay chở che, chăm sóc của mẹ. Có người từng nói “Bởi vì Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra mẹ”. Chỉ là những thứ đơn giản như một bữa cơm, một cái ôm ấm áp cũng là điều hạnh phúc. Thế nhưng cũng có những người đã thiếu thốn đi niềm hạnh phúc ấy, họ thiếu đi hơi ấm của tình thương người mẹ, họ thiếu đi món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban cho họ. Những người ấy cần nhận được sự cảm thông, yêu thương từ xã hội để bù đắp cho những thiếu thốn của mình. Tình mẫu tử còn soi sáng tâm can mỗi con người, giúp chúng ta sống đúng đắn hơn, có trách nhiệm hơn, tránh lầm đường lạc lối. Không có tình yêu nào trên thế gian này vĩ đại hơn tình yêu của mẹ cả, chính vì thế con cái cần biết trân trọng những tình cảm đó và phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm đó, không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con người có ích cho xã hội để đền đáp lại những tình cảm cao cả mà mẹ dành cho ta, bởi điều mà mỗi người mẹ mong muốn chỉ là con mình khôn lớn nên người. Để tri ân những người mẹ, ở nước ta cũng có một ngày lễ để những đứa con bày tỏ tình yêu thương đối với mẹ mình, đó là lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ của lòng hiếu thảo, khi người con sẽ có những hành động thiết thực thể hiện sự yêu thương đối với mẹ mình. Bên cạnh những người mẹ hết mực yêu thương con đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con thì vẫn còn những người mẹ rắp tâm phá bỏ hay bỏ rơi những đứa con bé bỏng của mình vì những giây phút lầm lỡ. Chúng ta có thể bắt gặp không ít những thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi mới lọt lòng, những vụ trẻ em bị bạo hành do chính bố mẹ đẻ hay những vụ con cái ngược đãi cha mẹ già, anh em đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ. Đó là một sự tha hoá về đạo đức, khi chữ “Hiếu” đã bị coi nhẹ và những hành vi ấy đáng phải lên án và cần có những biện pháp để thay đổi nhận thức hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tình mẫu tử không chỉ là tình mẹ dành cho con, mà nó còn là lòng yêu thương, sự kính trọng của những người con đối với mẹ. Niềm hạnh phúc của mẹ là con, chính vì thế, mỗi người con phải biết ơn và trân trọng thứ tình cảm cao đẹp mà mẹ đã dành cho mình. Phải biết nỗ lực, rèn luyện và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với những công lao vất vả mà cha mẹ đã bỏ ra. Bởi vì sau này, mỗi chúng ta cũng sẽ là cha, là mẹ, sẽ hiểu được sự yêu thương và săn sóc mà cha mẹ đã dành cho mình để rồi trao nó lại cho những đứa con bé bỏng. Tình mẫu tử cao đẹp và rộng lớn như những mạch nguồn bất tận. Thật khó có thứ gì có thể so sánh với những công lao, những hi sinh vất vả mà người mẹ dành cho con: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Tóm lại, qua đoạn trích “Trong lòng mẹ”, chúng ta đã cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử có thể giúp con người vượt qua được tất cả những xấu xa, khó khăn của cuộc sống để trở nên tốt đẹp hơn.



 
×
Quay lại
Top