Sống ý nghĩa

thao.dlvanson

thiet ke logo dep,re
Tham gia
7/10/2014
Bài viết
3
Đôi khi mình cảm thấy cuộc sống mà mình đang có không có ý nghĩa gì??
vì 26 tuổi đời mà trong tay mình không có gì cả,,mấy năm lăn lộn ngoài xã hội,ngoài những quan hệ mở lõng lẻo,,thì tiền bạc, sự nghiệp,ngay cả cái gia đình mình sắp không giữ được đều hư vô..trong cuộc sống luôn có những mâu thuẫn trong lý trí và tình cảm...động lực lớn nhất của mình bây giờ là 2 đứa con trai,,ngoài ra,,mình thấy cuộc sống không như ý của mình lúc nào cũng đối xử với mình thật tệ,,đây là dòng tâm sự ngắn mình muốn gửi đến hội..cám ơn vì đã đọc
 
Xin Chào Bạn. Trước hết mình rất cảm ơn bạn đã quan tậm đến hội của mình trên Kênh sinh viên. Tuy nhiên qua những dòng tâm sự của bạn, mình cũng đã cảm nhận được phần nào áp lực cuộc sống mà bạn đang phải chịu đựng.
Bạn Thảo thân mến! ( mình đoán bạn tên Thảo)
Theo như bạn tâm sự thì bạn đã có gia đình và có 2 con trai ( nhiều người mơ ước lắm nha). Hơn nữa bạn lại đang có một công việc khá là hiện đại trong thời điểm ngày nay. SEO. Tuy nhiên công việc này phần đông do nam giới đảm nhận do tính chất công việc khá trầm lắng và đòi hỏi sự mày mò tìm hiểu rộng. Trong khi bạn là nữ giới ( thiên hướng gia đình nhiều hơn). Nên áp lực công việc và cuộc sống gia đình khá nặng. Chắc trong đầu bạn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi. Làm sao vừa làm việc tốt, vừa chăm con tốt lại vừa là người vợ tốt. Xin trả lời bạn rằng sẽ rất khó tìm được câu trả lời hoàn thiện. Nhưng ( lại nhưng :))))! Không sao nếu bạn học được cách kiểm soát các vấn đề của bạn
Trước hết bạn hãy " Chia nhỏ vấn đề ra" sau đó " giải Quyết từng việc một". Chắc bạn còn nhớ câu chuyện "bó đũa" nếu ta đòi bẻ cả bó đũa thì sẽ rất khó, nhưng bẻ từng chiếc thì ta bẻ được. Như vậy vấn đề của bạn cũng nên chia nhỏ ra và xử lý từng cái một. Ví dụ: Trong việc nuôi dạy 2 nhóc,nếu chưa biết cách hãy hỏi cha mẹ, bạn bè, anh chị... Nếu tranh cãi với chồng hay học cách xoa dịu, lúc chồng bực đừng vội phản bác lại, cứ cho anh ấy nói hết, thắng hết rồi khi nào btinh, ngồi nói chuyện nhẹ nhàng như thế con trai mới nể. Nó nể một người biết nhịn và thấu hiểu nó chứ nó ko nể một người giỏi hơn nó. Chồng là thế, về nhà là nhất vợ nhì giời nhưng khi tức lên thì trời bằng cái vung xoong thôi.....
Vì chia sẻ cua bạn còn mang tính chung chung chưa cụ thể nên mình chỉ có thể tư vấn được như vậy. Rất mong bạn tìm lại được suy nghĩ tích cực của mình và sống hạnh phúc
Cuộc sống có vẻ như rất khó khăn Nhưng có rất nhiều điều đáng để sống. Bố mẹ mất cả tuổi trẻ để yêu nhau mới cưới rồi mẹ bạn hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau mới có bạn. Bạn là kết tinh của rất nhiều thứ đó. Vậy tại sao bạn lại không thể hiện sự kết tinh ấy một cách tốt hơn nhỉ. Bạn của tôi?
 
"Mình thấy cuộc sống không như ý của mình lúc nào cũng đối xử với mình thật tệ".
Ngày trước, tôi luôn có một thắc mắc: " Tại sao con người lại khổ nhiều hơn vui?Tại sao cứ phải khóc nhiều hơn là cười?". Chẳng nhẽ con người sống là để khổ, vậy sống ở trên đời này khổ thế thì người ta sống làm gì?
Có người nói: " Sở dĩ con người ta buồn nhiều hơn vui là do con người càng có nhiều tham vọng, có nhiều h.am m.uốn trong cuộc sống". Nếu một người luôn bằng lòng với những gì mình đang có chắc người đó sẽ thấy hạnh phúc lắm. Nhưng liệu có ai bằng lòng với những gì mình đang có? Bằng lòng với những gì mình đang có thì mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ, chẳng thể vươn lên để phát triển được.
Vì vậy, muốn phát triển thì phải khổ, còn muốn không khổ thì hãy bằng lòng với hiện tại. Ai cũng khổ, ông nghèo cũng khổ mà ông giàu cũng khổ. Khổ là một phần trong cuộc sống, không bỏ sót một ai.
Nỗi buồn của bạn là gì? Chuyện chồng con, công việc căng thẳng hay mối quan hệ trong cuộc sống? Vì tôi không rõ nên chỉ biết nói chung chung, nêu ra ý kiến của mình vậy thôi.
Hãy cố gắng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, không được nản lòng bỏ cuộc bạn nhé!
 
" Sở dĩ con người ta buồn nhiều hơn vui là do con người càng có nhiều tham vọng, có nhiều h.am m.uốn trong cuộc sống". Câu này trong phật giáo. hi hi
 
@trunghq. Đó là câu nói em rất thích và thấy đúng. Em không theo đạo nhưng cũng tìm hiểu về Phật giáo để giúp mình sống hạnh phúc, yên ổn hơn. Nhưng anh có tin hoàn toàn không? Anh có tin vào kiếp luân hồi, kiếp trước, kiếp sau của con người không? Nghe cứ phản khoa học sao sao ấy!
 
Chuyện tình mùa thu ơi. Trên đời này anh nghĩ là nên có niềm tin nhưng phải tin vào chính mình trước đã. Còn chuyện mà em nói như luân hồi, đoạn kiếp... nó không sai cũng không đúng. Không biết em đã học đại học năm thứ mấy rồi nhưng anh nghĩ rằng học thuyết của Aristore là rất hợp lý. Bản thân hiện thực khách quan ( chính là thế giới mà ta sông) luôn song song tồn tại 2 mặt là duy tâm và duy vật. Không có cái nào đúng cả em ạ và cũng không có cái nào sai hết. Chỉ đơn giản là nó đúng vào lúc này thì sai vào lúc khác em ah. Chuyện đúng sai không bao giờ là tuyệt đối cả. Phật giáo đưa ra các quan điểm của luân hồi, kiếp đoạn là muốn hướng con người sống tốt hơn, Phấn đấu tới chân thiện mỹ và ngày càng tươi đẹp hơn mà thôi em ạ. Cũng giống như chúng ta học khoa học và phát minh cũng là để phục vụ cuộc sống tốt hơn chứ ko phải đi chứng mình rằng phật giáo hay tôn giáo sai em ạ. Mong em hiểu và tiếp tục cố gắng học tập và xây dựng gia đình, đất nước nha.
Thân ái
 
Vâng. Em ra trường rồi anh ạ! Anh chắc học tốt Triết học nhỉ? Hihi.
Mỗi khi thấy cuộc sống mệt mỏi em lại lên mạng tìm những câu chuyện về cuộc sống để đọc.Nhiều sách có dạy 9 cách để bạn mạnh mẽ hơn, 10 điều người thành công hay làm rồi muốn thành đạt bạn phải a,b,c này nọ. Nhưng có lẽ em không được kiên trì thì phải. Mới đọc thì quyết tâm lắm, được 3 hôm thì chán:D:D:D.
Đôi lúc tự hỏi, tại sao cũng cùng một hoàn cảnh mà có người lại mạnh mẽ vượt qua, có người lại yếu đuối không vượt qua nổi? Hoàn cảnh tạo nên tính cách con người hay tính cách con người là được định sẵn?:)
 
Câu tự hỏi của em rất hay và có lẽ cũng rất nhiều người tự hỏi câu đó. Khi em viết ra được câu hỏi đó có lẽ em cũng đã thấu hiểu khá nhiều điều rồi đó. Thực chất vấn đề của câu hỏi này nằm ở 2 chữ "chọn lọc". Bản thân loài người chịu tác động của 2 loại chọn lọc đó là: chọn lọc tự nhiên và chọn lọc xã hội. Cái mà em hỏi ở đây thuộc trường hợp chọn lọc xã hội. Tức là các điều kiện hoàn cảnh xảy ra trong xã hội văn minh của loài người có tác động lên từng cá nhân để chọn lọc. Hay nói cách khác là đứng trước khó khăn mà bản thân cá thể đó không được giúp đỡ hoặc tự bản thân vượt qua thì sẽ bị đào thải ( chết ). Còn cái em nói là tính cách con người là định sẵn là chưa hoàn toàn đúng. Theo khoa học thì một phần tính cách của con người được định hình theo nguồn gien di truyền qua nhiều thế hệ được ( ví dụ như: Bố mẹ khỏe mạnh,tính cách lạc quan thì xu hướng con cái sẽ giống bố mẹ nên các cụ hay có câu " giỏ nhà ai quai nhà nấy" " rau nào sau ấy"...)
Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, khoa học càng tiên tiến thì việc hình thành tính cách ( nhân cách) là cả một quá trình và chịu tác động rất lớn từ môi trường sống. Thông thường theo như hiện nay thì một đứa trẻ nếu có môi trường sống tốt thì sẽ có tính cách tốt và ngược lại
90% là thời thế tạo anh hùng và 10% là anh hùng làm cho thời thế thay đổi. Mọi thứ đều ở mức tương đối. Vì vậy em đừng có bi quan hay suy nghĩ buồn phiền nhiều. Nếu thấy khó khăn hãy học cách vượt qua khó khăn chứ đừng có suy nghĩ gì là thiên bẩm hay bẩm sinh cả. Thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh còn 99% là nỗ lực mà. Không ai hoàn thiện cả chỉ có người đi tìm sự hoàn thiện mà thôi
Chúc em luôn vui vẻ và thành công
 
chào mọi người.hnay mình viết vài dòng muốn tâm sự với mọi người và mọi người cho vài lời chia sẻ.
m là sv ra trường cũng đã 1 năm rồi nhưng hiện tại thì trong tay chưa có 1 thứ gì cả. nhìn những người xung quanh m rất buồn và cô đơn. mọi ng thường bao mình là ng hay lo lắng , m cũng đâu có muốn suy nghĩ nhiều nhưng thật sự với tình trạng của mình ko nghĩ ko đk. m sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn tình cảm của bố.nên m luôn là đứa con ngoan. ko chơi bời , ko yêu đương. lúc đấy m nghĩ việc của m phải t=chú trọng vào học hành. bjo khi ra trường mình nhận ra chăm chỉ ko thôi ko được. mối quan hệ thì it, tìm việc lại khó khăn, trong tịnh cảm cũng vậy. theo nhận xét của mọi ng mình ko phải là đứa " kém xinh"nhưng mình vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình. trong khi đó nhưng đứa b của mình chúng nó cv ổn định , lại luôn có ng quan tâm bên cạnh. .nhiều lúc mình thấy buồn .m vẫn tự an ủi bản thân .rồi có ngày mình sẽ tiwmf đk hạnh phúc. bjo cứ quan trọng có cv để gia đình không phải lo lắng nữa.nhưng mình thấy cuộc đời bế tắc quá.
mình nên làm j để sống tốt hơn đây
 
Xin chào bạn Thuthuy267. Chắc là bạn sinh ngày 26/7 nhỉ. Nếu quả thật đúng như vậy thì bạn thuộc vào chòm sao thiên mệnh là cung sư tử đó. Một Cung mà tất cả những người thuộc cung đó đều rất mạnh mẽ và tài năng. Còn nếu bạn không thuộc cung đó thì cũng đừng lo. Bài toán nào mà chẳng có cách giải quan trọng là có mua sách giải hay không :KSV@05:. Mình nghe tâm sự của bạn cũng rất gần gũi và là đặc điểm chung của rất nhiều người ( bạn yên tâm hơn vì bạn không phải là người cô độc rồi nhé= nghĩa là khối người giống bạn đó).
Thu thủy thân mến ( mình đoán mò tên bạn nếu không đúng thì cũng đừng mắng mình nha) hi hi :KSV@01:
Thực ra, tình trạng các bạn sinh viên ra trường không tìm được công việc phù hợp với mình khá nhiều. Là vấn đề nhức nhối của xã hội chứ ko phải của riêng bạn. Tuy nhiên mình hiểu được bạn là một trường hợp khá riêng vì cốt lõi vấn đề của bạn là: Thiếu một định hướng khi đi thi đại học và ra trường. Và mình cũng là một người như bạn. Mình còn đôi khi tâm sự với mẹ là tại sao gia đình mình không định hướng được là con nên học gì để giàu có và hạnh phúc? Mẹ mình cười và bảo: " Bố mẹ có được ăn học đến nơi đâu, đi ra ngoài cũng không, chỉ biết cố gắng làm đủ tiền cho con ăn học là đã khá rồi...". Mình nghe xong từ đó không bao giờ hỏi thêm nữa vì sợ mẹ buồn và mình cũng đã hiểu ra. Mỗi người sinh ra không ai chọn trước gia đình cho mình hay hoàn cảnh được. Vậy nếu chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn các bạn rồi. Nghe câu này nhiều bạn sẽ quay sang than thân trách phận ( rằng mình ko được có đk như các bạn khác). Thế là sai đó! Tớ xin trích một câu thế này của Billgates ( tỷ phú thế giới ) - Bất công là điều hiển nhiên của xã hội, đừng trách nó mà nên chấp nhận nó. Tất cả những người mà cậu trông thấy hơn cậu đó là do họ đã cố gắng hơn mà thôi.
Trong trường hợp của cậu tớ nghĩ cậu hãy đặt cho mình luôn một mục tiêu ngay bây giờ ( tớ ko nhầm thi cậu sinh 91 hoặc 92 - quá trẻ) là năm 25 tuổi câu sẽ như nào? công việc ra sao? ng iu và bạn bè thế nào?
Đặt xong mục tiêu thì cậu triển khai thôi. Rất đơn giản. Muốn có việc hay đi tìm và săn nó ( giống thức ăn vậy thôi). Muốn có bạn hãy tiến đến và nói chuyện với ng mà cậu đánh giá là thân thiên ( nhìn qua thôi). Còn Người yêu hả? Hãy sống hết mình và tớ e là khi đó sẽ rất nhiều ng iu cậu mà cậu không biết chọn ra sao đâu.....
Chúc cậu thành công và thêm yêu cuộc sống!
Thân ái.
Roberttrung
 
cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn rất nhiều. bạn nói đúng việc mình làm bấy giờ là không phải ngồi so sánh m với hết ng này ng kia than thân trách phận mà là tìm cho m một hướng đi. mặc dù nó rất mù mịt. :KSV@16: phải cố gắng lên lấy lại tinh thần thôi. cố lên.
thank bạn nhiều lắm
:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top