Trò chơi: Nối vòng tay bạn bè.

Đòi tiền cơ chứ!
Đó không phải là tình yêu đích thực
Yêu đơn giản là khóc vì một người
Và nhói đau cũng là vì người đó
p/s: Thơ này chỉ dành cho con trai :))
 
yêu đơn giản là khóc vì một người nào đó

thích cái khái niệm này ghê, không biết chủ pic đã khóc vì ai chưa ??

vì người đó em khóc bao đêm
giọt nước mắt bên thềm hạnh phúc
hay giọt nước mắt thao thức chờ người
ta lặng lẽ chặng một nụ cười theo em
 
@lendiendanlaynicknganthoi
Theo em đến tận chân trời
Nào ngờ nhìn lại chẳng thấy em đâu
Hoá ra em đã ở bên người ta
Để lại mình anh trong nỗi cô liêu
p/s: Con gái khóc vì con trai người ta thường gọi là yếu đuối. Còn con trai khóc vì con gái là yêu thật lòng đấy, bạn à! Đa số con trai thường ít khóc hơn con gái.
 
cô liêu bên ký ức buồn
mấy lần nhắc lại lệ tuôn trong lòng
người ơi có biết hay không
người đi để lại mênh mông bên này



ps/ con trai ít khóc không phải là con trai ít yêu thật lòng, mà đôi khi họ nín lại để không khóc ,con gái hay khóc vì đôi khi đó cũng là một thứ vũ khí lợi hai, hỏi con trai xem họ sợ gì nhất: 90% họ sợ nhất là nước mắt con gái đấy, ........

mấy câu thơ hồi trước có cô bạn viết thấy rất hay.mà không nhớ được nữa, chỉ biết có một câu thế này:
đời con gái có mấy lần được khóc
nước mắt vu quy thắm đượm cánh thiệp hồng
khóc đi em ngày mai bước theo chồng
trả lại cho anh hết cả bầu trời đông
 
@lendiendanlaynicknganthoi
Bên này ngồi ngóng bên kia
Như Ngưu Lang - Chúc Nữ ngày xưa
Đợi chờ ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch
Trên bầu trời có con sông Ngân Hà
 
sông ngân hà ngàn năm rực rỡ
mà em ơi chỉ làm ướt đẫm những câu thơ
chuyện trùng phùng một năm một thuở
gặp nhau rồi nhớ nhung ngập giấc mơ


rất vui khi vẫn còn người để nối những câu thơ tự do thế này, thơ của em đẹp lắm
 
Giấc mơ! Giấc mơ! Giấc mơ và ... giấc mơ
Những giấc mơ hạnh phúc xưa giờ còn đâu
Cuộc sống này giờ đây chẳng muốn tỉnh
Tỉnh làm gì khi người đã không còn bên tôi
Cô liêu, quạnh quẽ trong bóng tối cuộc đời.
 
cuộc đời biết mấy bể dâu
như mây như gió trên đầu thoảng bay
mỉm cười cho đẹp tháng ngày
tình yêu sẽ đẹp như ngày em mơ
 
Em mơ mình là những vì sao ở trên trời
Để được tỏa sáng trong lòng anh
Để được cùng anh cất tiếng ca
Mình mãi bên nhau anh nhé.
 
Mãi bên nhau anh nhé
Mãi mãi ở bên em
Dẫu cho cuộc sống này có thay đổi
Thì một ngày nào đó
Cầu vồng sẽ hiện lên trong đêm tuyết trắng lạnh lẽo
Của mùa đông băng giá.
 
Băng giá tinh khôi trắng tâm hồn
Lạnh lùng nhìn ngắm thế gian trôi
Bồng bềnh mây trắng trôi miên viễn
Hồn phách tinh anh hóa kiếp rồi.
 
@ly quoc Khi nào cậu đọc đúng theo cảm xúc của người khác thì mới thấy hay thôi
 
Hoá kiếp rồi!
Hoá kiếp thành một con người khác
Mãi mãi lập dị
Trong mắt của mọi người
Lúc vui, lúc buồn cứ cười to "HA HA HA" :))
 
nhé anh.....!!! bên nhau suốt đời
cùng nhau đến tận cuối trời lãng du
cùng em đến tận ngàn thu
mặc cho giông bão mây mù vây quanh
 
×
Quay lại
Top