Trò chơi: Nối vòng tay bạn bè.

hic, viết xong câu thơ nhìn lại thì thấy một trời thơ năm trên rồi,lố
 
Vậy quanh cuộc sống sự im lặng
Vây quanh cuộc sống sự cô liệu
Liệu người cô ấy nói đến là ai?
Là tôi hay lại là người ấy
 
Người ấy đâu rồi ? Em ở đâu
chỉ còn ta mang nặng khối sầu
bao giờ em hỡi ngày xưa ấy
em trở về theo nắng ban mai
Này em sao mi mắt ta cay
À...
có lẽ tình mình nay đã cạn
 
Tình mình nay đã cạn ư?
Không bao h có chuyện đó
Vì tình cảm anh dành cho em
Vẫn ko bao h có chuyện đó
 
Chuyện đó xa rồi phải không em?
Chỉ mình anh lặng lẽ bên thềm
Ngắm lá vàng trong đêm ướt đẫm
Chút em đềm còn sót lại mênh mang
 
Mênh mang suốt cuộc đời này
Tim đâu ra một người để mình tin tưởng
Cô ấy, đến với đời tôi
Có lẽ chỉ để giúp tôi mạnh mẽ hơn thôi :(
 
thôi thì bỏ lại mùa thu
ta về tìm những lời ru thuở nào
tim câu hứa ...
người đã trao ...!!!
bây giờ tóc rối xanh xao xa rồi
 
Xa rồi những kí ức đẹp đẽ
Nỗi đau giờ đã nguôi ngoai
Nhưng sự cô đơn vẫn còn đọng lại
Có lẽ học mới quên đi điều này :(
 
này em mười tám qua chưa
mà nghe chúm chím mới vừa tinh khôi
mân mê tà áo ngang trời
cho ai ngơ ngẩn một thời hoa niên
 
Hoa niên hai mốt tuổi đầu
Và đây chỉ là một mối tình đầu
Mối tình từ sự đùa giỡn mà ra
Người thì đã thích từ lâu
Kẻ thì đùa giỡn dấy lên ngọn lửa.
 
Ngọn lửa tin yêu tắt mất rồi
Âm thầm lặng ngắm đóng tàn tro
Hôm qua người hứa gì có nhớ
Hay là đã để gió cuốn đi .

Có tiếc chi đâu một chút tình
Rơi dần như chiếc lá mùa thu
Không hờn không trách không than oán
Xin chúc ai kia vạn phúc lành
.
 
ngọn lửa tình một thuở hai mươi
người ơi xin giữ một đời đừng quên
nhành hoa phượng chiều nao cháy đỏ
có một người chẳng thể nguôi ngoai
 
Nguôi ngoai sao được người ơi
Ngày ngày nỗi nhớ chơi vơi cõi lòng
Người vui quên bỏ ân tình
Xóa nhòa kỹ niệm tan thành khói mây .
 
Khói mây huyền ảo mông lung
Giữa buổi chiều tà nóng nực của mùa thu
Ngồi tại nơi đó
Nhớ nhung một người,
Một người con gái
Quảng Nam hay cãi
Cãi ngang, cãi lại
Cãi bướng rồi cãi lộn :)) =))
 
Khói mây huyền ảo mông lung
Giữa buổi chiều tà nóng nực của mùa thu
Ngồi tại nơi đó
Nhớ nhung một người,
Một người con gái
Quảng Nam hay cãi
Cãi ngang, cãi lại
Cãi bướng rồi cãi lộn :)) =))

Khói mây huyền ảo mông lung
Giữa buổi chiều tà lãng đãng mưa thu
Nhớ người con gái Quảng Nam
Mỹ Dương ngang bướng tưởng nhầm con trai
Vậy mà không cãi không quen
Giờ người im lặng hoang tàn tim ai.
@Loverise :KSV@05:
 
Kia rơi từng hạt mưa ngâu
Như là nước mắt chàng Ngưu năm nào
Ngân hà chia cắt đôi nơi
Chờ cầu ô thước chơi vơi lưng trời.
 
Lưng trời ơi hỡi lưng trời
Cớ sao lại có con sông Ngân Hà
Con sông chia cắt hai nơi
Để cho hai người phải đợi. phải chờ
Dẫu cho thế gian có chửi "Mày ngốc"
Thì tình của họ vẫn bền như xưa.
Vẫn ngày mồng bảy tháng bảy
Ngưu Lang, Chúc Nữ trở về gặp nhau.
Hai người ngồi khóc thành cơn mưa ngâu
Thuỷ Tinh ghen ghét, đố kị
Nhân cơ hội này tạo thành lũ quét.
 
Lũ quét trôi đi những tháng ngày
làm chàng ngốc nghết mãi chờ ai
Ngây ngô tin tưởng lời người hứa
Sẽ mãi bên tôi suốt cuộc đời.
 
Cuộc đời biết trôi về đâu
Khi đôi ta giờ đây như hai kẻ xa lạ
Duyên đã dứt nhưng tình vẫn còn
Âu cũng là cái số của trời.

Trớ trêu thay, chuyện tình nhanh đến lại nhanh đi
Trớ trêu thay, chuyện tình nhiều năm lại dễ vỡ
Âu cũng là cái duyên của trời

Giờ em đã có thuyền mới rồi.
Đâu còn cần đến chiếc thuyền cũ mục nát này
Đã lênh đênh trên sóng nước tìm nàng.

Nhưng tại sao? Tại sao chiếc thuyền này
Lại cứ đứng đợi em, đợi chiếc thuyền kia đi.
Để được đến gần em
Để được yêu em nhiều hơn.
 
×
Quay lại
Top