Hoàn út ơi mày làm gì đấy

Tiêu cực

Thành viên
Tham gia
27/9/2021
Bài viết
1
Thanh xuân của út.

Chương 0: kể chuyện nghe chơi út ơi!

Một ngày như mọi ngày, út thức dậy và

Không biết làm gì!
hết truyện…

- Ủa là sao? Chuyện gì kì vậy cha.

- À mọi người bình tĩnh. o_o''

Trong suy nghĩ của chúng ta dù ở bất kì độ tuổi nào cũng đều đã trải qua hoàn cảnh tương tự như trên.

Lúc còn ở trong vòng tay bố mẹ thì ta hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc sống cho khỏe đã.

Phương châm sống thường gặp ở độ tuổi này

“không học tao đố mày làm nên”

Dù ở trường hay ở nhà ta đều được nghe ( ngay cả con bà hàng xóm cũng nghe nữa nhé )

Vì thế ta buộc phải lao đầu vào học và đến khi ta học cấp 3

Và…

Bùm!!

Ông Bụt hiện lên và nói:

“chúc mừng đã quay vào ô ăn ### ”

- Và thế chúng ta bắt đầu lâm vào 1 chuỗi bi kịch.

- Ta hỏi mẹ: “Mẹ ơi con nên chọn khối ngành nào nhỉ”

Mẹ đáp: “mày làm cái gì nhiều tiền với dễ làm ấy không mày đi hỏi bố mày kìa”

- Và ta đi hỏi bố: “bố ơi con nên chọn ngành nào ạ, khó chọn quá ạ”

Bố đáp: “thế mày giỏi môn gì, nói bố nghe”

- À thì con cũng không biết con giỏi gì nữa học lực thì cũng bình thường…

Bố đáp: “ thế mày học cái nào kiếm nhiều tiền ấy, không vào ngành đang hot ấy” ( Được quả bố mẹ “chất lượng” dễ sợ)

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến bi kịch mang tên



“RỚT ĐAI HỌC”



Nhận xét nhỏ của tác giả

Vì là chuyện đầu tay nên có nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý chân thành cám ơn mọi người vì đã đọc​
 
×
Quay lại
Top