Vô Tận Chí Tôn: Chương 2: Hệ Thống

luan25071996

Thành viên
Tham gia
26/9/2023
Bài viết
8
Chương 2: Hệ Thống
Sau khi biết Tuệ cát mang cửu hệ linh căn, tâm trạng của Trần Ca trở nên vô cùng phức tạp, vốn nghĩ rằng có thể dùng chút ít tu vi này của hắn làm màu với con gái nhà người ta nhưng không ngờ người ta lại là thiên tài trong thiên tài,
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng của Tuệ cát văng vẳng biên tai hắn, “Công tử, Công Tử”.
Lúc này hắn mới từ từ tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ ấy.
- Tuệ Cát cô nương, thiên phú của cô phải nói là hiếm thấy. sau đó hắn giải thích cho Tuệ cát hiêu sơ lượt về các loại linh căn cũng như thiên phú tu luyện.
Sau khi nghe hắn giải thích xong thì hai mắt của Tuệ cát sáng lên và hỏi. Vậy công tử có thể dạy cho ta làm thế nào để tu luyện được không.
Sau khi nghe câu hỏi vô tri ấy, hắn ngây người nhưng lại giã bộ thanh cao. Dạy cô nương sau, nói thật điều này ta chưa từng nghĩ tới.
Thiên phú cô nương tuy cao nhưng đó cũng chỉ là khởi điểm ban đầu, cán nhiều thiên phú và linh căn thì quá trình tu luyện sẽ vất vả hơn người bình thường rất nhiều cô hiểu chứ.
Nhưng sau khi nghe những lời ấy quyết tâm của Tuệ Cát vân không thay đổi, nàng ta đã quyết tâm rồi, kiếp này phải trở thành tu tiên giả, chu du khắp chư thiên vạn giới.
- Công tử, ta đã quyết định rồi, dù có cự khổ thế nào thì ta vẫn không bỏ cuộc, bởi vì ước mơ đời này của ta chính là làm chủ của chư thiên.
Vân tiếp tục là những câu nói vô tri. Làm cho Trần Ca cũng bó tay với nàng ta.
- Vậy công tử, không biết có thể thu nhận ta làm đồ đệ được hhay không.
Khi lời ấy vừa dứt, Trần Ca như nở hoa trong lòng, không ngờ một nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc vậy mà lại muốn bái hắn làm sư. Chắc không phải là vì mê mẫn vẽ ngoài của hắn chứ?
Nhưng trong vui thì cũng có lo sợ, linh căn của người ta lá cửu chuyển linh căn, còn tên phế vật như hắn ngay cả tam linh căn còn không có thì lam sau mà chỉ dạy đây, nhưng rồi hắn chợt nghĩ. “Dù sau thì nàng ta cũng không biết tu luyện là thế nào, thay vì từ trối thì bây giờ cứ thu nhận trước đã còn về việc sau này thế nào thì tính sau”.
Dòng suy nghĩ vừa xong thì hắn mĩm cười, “Cô nương à cô nghĩ kỹ chứ”.
Vâng công tử ta thật sự muốn bái người làm sư. Trong lòng tuệ cát lúc này cũng có những dòng suy nghĩ khi nàng nhìn thấy nhũng cảnh vật nơi đây thì cũng đã khắn định được đôi chút rằng người đang đứng trước mặt này chính là một vị ẩn sĩ.
- Vậy được, ta sẽ nhận cô làm đồ đệ của ta, trước nay ta chưa từng nhận đồ đệ nào, vậy từ bây giờ người là đại đệ tử. lời nói vừa dứt thì Tuệ cát vội vàng quỳ xuống hành lễ với hắn.
Khi Tuệ cát vừa hành lễ xong thì tự nhiên bên trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói: “Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công hệ thống Vô địch sư đồ dị thế giới”. Trần ca còn chưa hiểu chuyện gì thì bên trong đầu hắn lại xuất hiện thêm một dòng chữ, “Đây là hệ thống tu luyện siêu cấp được sinh ra dành cho kí chủ, điều kiện kích hoạt là kí chủ phải kết nạp được một đồ đệ có xuất thân từ dị thế giới, nói trắng ra là không phải thế giới này”.
Đọc đến đây thì đầu óc ăn nhảy số hẳn, thì ra tiểu cô nương này không phải là người của thế giơi này, nên vì thê mới không biết tu luyện là thế nào.
Trong đầu hắn lúc này liền hỏi hệ thống, vậy ngươi có thể cho ta biết được ngươi lợi hại thế nào không.
Xin ký chủ tự trọng, ta ợi hại thế nào thì phải còn phải dựa trên sự cố gắn của ký chủ.
Tiếp theo trước mắt hắn xuất hiện một loạt ký tự những ký tự này chỉ mình hắn thấy được. “Vì ký chủ lần đầu kích hoạt hệ thống nên được thưởng một quyển công pháp cấp Chủ thần xin mời ký chủ chọn loại công phảp tu luyện” ba cuốn công pháp hiện ra “Vô Ảnh bộ”, “Xích long thủ” “Hàn băng Quyết”

Hắn chọn hàn băng quyết. sau khi chọn xong thì từ trong nhẫn trữ vật của hắn vậy mà xuất hiện một quyển công pháp thật. nhưng khi hắn mở ra thì lại đọc không hiểu được bất cứ ký tự nào ở đây. Trong quyển công pháp ấy là dùng một ký tự đặc biệt mà trước giờ hắn chưa từng thấy bao giờ.
Hắn bức xúc hỏi hệ thống: hệ thống nhà người đưa ta công pháp này rồi sau ta tu luyện được trong khi ta đọc không hiểu được một chữ nào là sau?.
Hệ thông: Xin ký chủ Bình tỉnh. Công pháp này không phải là dàn cho ký chủ mà là dành cho đồ nhi của ngài.
Là sau?
Hệ thống tiếp tụ giải thích. Công dụng của hệ thống là giúp cho các đồ nhi của người thu nhận có xuất thân từ các dị thế giới khác có thể mạnh lên. Còn những thứ lấy ra từ hệ thống thì ký chủ hoàn toàn không thể sử dụng được. nghe đến đấy Trần Ca nỗi điên. “Ta không sử dụng được thì ta còn cần ngươi làm gì"
Xin ký chủ bình tỉnh, tuy ngày không thể xử dụng được nhưng nếu dồ nhi của ngày tu luyện được 1 phần thì ngày sẽ có thể sử dụng đượcphới sức mạnh gấp 1 tỷ lần.đồng thời vì kích hoạt được hệ thống nên linh lực trong người ký chủ hiện tại được hệ thống gia cố, có thể nói hiện giờ linh lực của người gần như vô hạn.
Sau khi bình tỉnh lại thì Hắn tiến về phía Tuệ Cát, đồ nhi, vi sư có thứ này tặng ngươi, xem như là quà nhập môn.
Rồi hắn đưa quyển Hàn Băng Quyết choi Tuệ cát, khi tuệ cát vừa mở ra thì những ký tự ấy như có linh tính bay lên sau đó tiến thẳng vào trong người của nàng, một luồn ánh sáng xanh xuất hiện, mang theo không khí lạnh lẽo vô cùng, cả cơ thể cửa Tuệ cát như bị thứ gì đó cuốn vào trong, làm cho Trần Ca một phen sợ hãi tột cùng.
Nhưng rồi chỉ sau một lúc thì thứ ánh sáng màu xanh ấy cũng đã tản đi, chỉ còn lại mập mờ trong làng khói là thân ảnh của Tuệ Cát, lúc này cả người nàng đã thay đổi rất nhiều.
Chẳng biết từ khi nào mà trang phục trên người nàng ta đã thay đổi thành một bộ chiến bào bằng Hàn Băng lạnh lẻo.
Tuệ cát từ từ hạ xuống giữ không trung, rồi thì nàng ta vội vàng quỳ xuống.
- Đa tạ sư tôn đã ban cho đồ nhi thần thông này, đồ nhị thề từ nay về sau và mãi mãi sau này tuyệt đội trung thành và tuân theo mệnh lệnh của sư tôn, nếu làm sai lời thề thì sẽ bị trời tru đất diệt.
Lúc này Hệ thống lại lên tiếng, chúc mừng ký chủ, do một đồ đệ của ký chủ đã lãnh ngộ được thần thông Hàn băng Quyết nên ký chủ cũng có thế sử sụng hàn băng quyết với sức mạnh và độ thuần thục tuyệt đối.
Niềm vui sướng dân tràng, lúc này Trần ca cũng đã đôi phần hiểu được công năng cửa Hệ thống này, chàng ta rất vui trong lòng như nở cả một rùng hoa.
Quay trở lại với tuệ cát, còn đang quỳ trên đất, trường ca cố tỏ ra lạnh lùng nói.
Chỉ là một chút quà nhỏ thôi, không đáng nhắt đến, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi, nói xong thi hắn bay đi.
Về phía tuệ cát lúc này nàng ta vẫn chưa biết thật sự là mình có mạnh hay không, nàng ta thi triển trên tay một khối linh khí màu xanh ngọc, ném thẳng về dãy núi phía xa, nhưng sau không thấy động tỉnh gì. Nhưng chưa kịp thất vọng thì từ dãy núi ấy bắt đâu xảy ra biến hoá. Băng bắt đầu bao phủ cả dãy núi, chỉ chong 2 nhị thở, toàn bộ dãy núi cả trăm ngọn núi đều hoá thành những ngọn núi băng.
Nàng ta nghĩ thầm, chỉ tiện tay cho mình thì đã có sức mạnh thế này, không biết thực lực thật sự cùa sư phụ mạnh đến mức nào.
Về phần Trường Ca lúc này hắn đang bay thẳng về phí Sa mạc phía tây, thú thật thì nếu như chỉ là nữa ngày trước, bảo hắn bay trăm dặm thôi đối với hắn đã là cực hình rồi, nhưng bây giờ chỉ mới chớp mắt mà hắn đã bay xa hơn vạn dặm
 
×
Quay lại
Top